Được bố đề nghị thừa kế khối tài sản khổng lồ khoảng 91 tỷ USD nhưng thiếu gia Vương Tư Thông một mực từ chối. Chưa kể, tên tuổi anh chàng thường gắn liền nhiều phi vụ ăn chơi trác táng nhưng suy cho cùng khó ai phê phán được thiếu gia này. 

hình ảnh

Được sinh ra ở vạch đích có bố mẹ là tỷ phú, rồi sau này được thừa kế tài sản đồ sộ là giấc mơ đáng khao khát của biết bao người. Tuy nhiên, Vương Tư Thông - con trai độc nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm - lại nghĩ khác khi từ chối tất cả, bắt đầu cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình. Để nói về cuộc đời của chàng thiếu gia sinh năm 1988 này phải nói là đủ cả mặt xấu - mặt tốt, trắng - đen hội tụ trong một con người. 

Vốn là con trai độc nhất của tỷ phú, dĩ nhiên Vương Tư Thông được tạo điều kiện ăn học trong môi trường tối ưu ngay từ nhỏ. Anh chàng sang Anh sinh sống và tốt nghiệp Đại học tại đây. Khi trở về nước, Vương Tư Thông vào làm trong tập đoàn của bố một thời gian và khi đã đủ chín muồi thì tự xin tách ra riêng biệt để đi con đường của riêng mình. 

hình ảnh


(Ảnh: kienthuc)

Tuy nhiên khi là một thiếu gia, có khối tài sản hàng chục tỷ đô đáng mơ ước thì việc ăn chơi trác táng, tiêu xài hoang phí cũng không gì khó hiểu. “Con người phải biết tận dụng các lợi thế của mình! Nếu bạn đẹp thì hãy đi làm diễn viên, bạn giỏi thì hãy viết sách, bạn có tiền thì cần phải biết cách phát huy tác dụng của nó”. 

Đó là một phát biểu ấn tượng của Vương Tư Thông và cũng vì câu này mà anh chàng không ngần ngại “đốt” hơn 8 tỷ cho một buổi hát karaoke cùng bạn bè hay sắm hàng hiệu, điện thoại đắt tiền cho chó cưng. Tiền bạc được chàng thiếu gia “phát huy tác dụng” hết mức tối đa khiến người ngoài nhìn vào có khi phải lắc đầu gọi anh là kiểu “phá gia chi tử”! 

hình ảnh


(Ảnh: news zing)

Nhưng bên trong con người này lại tồn tại một khả năng siêu phàm, anh chàng làm ra tiền cũng tài giỏi như cách “đốt tiền”. Thời điểm tách khỏi công ty của bố, Vương Tư Thông được “tài trợ” 500 triệu tệ và sau một thời gian tự bước đi không có bố nhúng tay vào, anh chàng đã kiếm về 2 tỷ tệ. 

Nhờ linh hoạt, nhạy bén và đầu tư khôn ngoan vào Thể thao điện tử, Vương Tư Thông bắt đầu sống cuộc đời của riêng mình. Thậm chí, chàng thiếu gia độc nhất của nhà tỷ phú đã thẳng thừng từ chối việc trở thành thừa kế tập đoàn của cha. Thuyết phục mãi không được, bố anh đành mở cuộc tuyển chọn người để quản lý, lèo lái tập đoàn vì ông đã lớn tuổi. 

hình ảnh


(Ảnh: news zing)

Phải nói là trường hợp hy hữu. Nguyên nhân một phần chính là Vương Tư Thông không muốn bước đi trên con đường của bố hay trở thành cái bóng của ông. Dù sinh ra ở vạch đích với tiền tài của bố mẹ đồ sộ nhưng anh chàng biết tách ra riêng, bản lĩnh gầy dựng sự nghiệp lẫn sống theo cách mình muốn. 

Lắm tài nhiều tật, câu nói của các cụ ngày xưa quả thấm thía với trường hợp của vị thiếu gia này. Một con người kiếm tiền rất siêu nhưng cũng “đốt tiền” rất giỏi, một con người tập trung dốc hết sức vào sự nghiệp riêng nhưng cũng có bộ sưu tập bạn gái đếm không xuể (thời gian làm việc vẫn có thời gian cặp kè!). 

Nhìn vào Vương Tư Thông mới hiểu rõ hơn chuyện một con người khó lòng hoàn hảo mọi mặt, đúng kiểu “nhân vô thập toàn”, không ai có thể hoàn hảo hết 10 phần. Quả là tồn tại trong một người luôn có mặt trái - mặt phải, cái xấu - cái tốt, bóng đêm - ánh sáng. Có 1 thuyết gọi là “nhị nguyên”, tạm hiểu mọi vật đều tồn tại 2 mặt và vấn đề là bạn sẽ nghiêng về điều nào nhiều hơn.

Ngẫm nghĩ sống ở đời cũng vậy, lúc nào con người cũng có mặt xấu mặt tốt và nhiệm vụ là chúng ta phải điều khiển để bản thân không trượt dài vào cái sai, cái xấu. Bên cạnh đó, khi nhìn một người, cũng nên tập trung vào mặt tích cực của họ thay vì chăm chăm vào khiếm khuyết.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp