Nhiều người hay ca ngợi tình cảm của những cặp đôi lớn tuổi vì họ gắn bó với nhau bằng cái tình cái nghĩa đậm sâu. Như cặp đôi chồng 91 tuổi và vợ 83 tuổi bên dưới do cháu trai chia sẻ lên mạng xã hội khiến ta nhận ra giá trị của tình yêu qua thử thách của năm tháng. 

Anh chàng Nguyễn Mạnh Dũng (sinh năm 1990, ở Thái Nguyên) đã tự hào kể về chuyện tình đẹp của ông bà mình. Hơn 60 năm bên nhau, hai người luôn đối đãi với nhau rất ngọt ngào, ấm áp. 

"Cách đây chỉ 2-3 năm về trước thôi, ông vẫn đèo bà đi chợ bằng chiếc xe đạp thống nhất đã cũ, bữa ăn nào ông bà cũng đợi có nhau cùng ăn, rồi cùng nhau nấu cơm, mặc dù ở tuổi xưa nay hiếm.

Vẫn anh - em ngọt ngào, hôm nay được nghỉ, tôi sang nhà ôn, bà chơi, nghe bà nói: 'Anh đi nhóm bếp đi, tí em nấu cơm cho”, người cháu viết.

hình ảnh

hình ảnh

Ông thương chở bà đi chợ trên chiếc xe đạp cũ. (Ảnh vietgiaitri)

Theo anh Dũng, ông lúc nào cũng vào bếp phụ bà nấu ăn và đỡ đần nhiều việc lặt vặt hàng ngày. Tuy không giàu sang dư dả như nhiều người nhưng ông bà rất giàu tình cảm, gắn bó hơn nửa thế kỷ. Nhìn vào cách ông bà đối đãi với nhau, con cháu trong nhà đều rất ngưỡng mộ và xem đó là tấm gương quý để dặn mình noi theo. 

"Đã hơn 60 năm cưới, nhưng ông vẫn vào bếp mỗi bữa ăn, vẫn sửa cái tivi cũ, treo lại cái khung ảnh trên tường, giặt bộ quần áo cho cả hai. Hôm nay, ông lại vào bếp như bao ngày. Hình ảnh mà tôi bất chợt chụp khi ông đang làm chỉ là một trong số vô vàn những hình ảnh 'việc nhà có ông' mà chẳng bộ nhớ của máy ảnh nào có thể lưu lại được hết”, anh Dũng chia sẻ về ông bà mình. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Người cháu kể lại, ông bà có 7 người con nhưng không sống cùng với ai mà chỉ muốn ở riêng. Với số tiền trợ cấp cho người cao tuổi là 540 nghìn/tháng, hai người tự xoay sở và không cần con cháu trợ giúp nhiều. Thỉnh thoảng, các con mua thịt, gà, rau ghé thăm hai ông bà. 

Đăng tải câu chuyện đặc biệt của ông bà, Dũng mong muốn truyền đi thông điệp tích cực về tình yêu đến nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ. So với thời “ông bà anh”, ngày nay nhiều người được thoải mái, có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu phong phú hơn. Đó cũng là “con dao hai lưỡi” vì đôi khi có quá nhiều lựa chọn, mọi thứ diễn ra chớp nhoáng sẽ không có sự chung thủy trong tình yêu. 

hình ảnh

Bài đăng của Dũng đã thu hút nhiều người “thả tim” nhiệt tình và gửi lời chúc phúc, chúc sức khỏe đến ông bà: 

“Cả đời, vợ chỉ mong vậy thôi. Cơm đủ ăn, quần áo đủ mặc, người thương yêu đồng hành bên cạnh. Cần chi xa hoa với đời mà đêm về khóc tủi thân”

“Ông bà thật tình cảm, mấy ai được như vậy ạ”

“Có người chồng như vậy quả là hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ”. 

Với những chuyện tình “thiên trường địa cửu” như ông bà, nhiều người trẻ ngày nay rất ngưỡng mộ, ca ngợi và xem đó như “bài học” trực quan để noi theo. Người xưa thường biết vì nhau mà sống, đặc trách nhiệm với gia đình lên hàng đầu. Đặc biệt, sau cái tình của thuở ban đầu thì ‘cái nghĩa” là điều còn lại, giúp vợ chồng thêm bền chặt, yêu thương nhau nhiều hơn. 

Đôi khi, tiền bạc, vật chất hay danh vọng cũng không phải là điều quá lớn lao bằng việc có người yêu thương, đồng hành bên cạnh. Có người chọn cuộc sống với nhiều tham vọng, nỗ lực từng ngày để gặt hái mục tiêu đã đề ra. Nhưng có người chỉ cần bình yên, đơn giản bên người mình thương là quá đủ. Lắm lúc, cuộc sống bon chen hối hả và đầy áp lực cơm áo ngoài kia khiến chúng ta ao ước được an yên, hạnh phúc như vợ chồng trong câu chuyện trên.