Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã tìm ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế danh giá cùng suất học bổng trị giá 40.000 USD, đó là nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ Thái Bình “quê lúa”. 

Sáng 2/10, trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia đã diễn ra với 4 thí sinh xuất sắc đứng nhất các cuộc thi tuần, quý: Đặng Lê Nguyên Vũ (lớp 12, trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình), Vũ Bùi Đình Tùng (lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Trần Phú, TP Hải Phòng), Bùi Anh Đức (lớp 11 Anh, trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội).

hình ảnh

(Ảnh VTV)

Sau 4 vòng thi đầy căng thẳng và kịch tính, chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế và suất học bổng gần 1 tỷ đồng đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ tỉnh Thái Bình. Từ những ngày đầu, nam sinh này đã gây ấn tượng với nhiều cư dân mạng vì trùng tên với “vua cà phê”. Anh chàng cũng là thí sinh duy nhất trong số những “nhà leo núi” ở trận chung kết năm nay không học trường chuyên nhưng cuối cùng đã gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. 

Theo dõi 4 phần thi ở trận chung kết năm, Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất sắc liên tục dẫn đầu điểm số. Ở phần thi Khởi động, nam sinh đã ghi được 75 điểm và là thí sinh có điểm cao nhất. Sang vòng thứ 2, nam sinh 17 tuổi lại tiếp tục dẫn đầu với 105 điểm. Đặc biệt, ở phần thi Tăng tốc, Nguyên Vũ đã nỗ lực hết sức và quả thật rất xứng đáng với biệt danh “ông vua tốc độ” khi trả lời rất nhanh và là thí sinh duy nhất của năm thứ 22 giữ kỷ lục 160/160 điểm. 

Bước vào phần thi Về đích, màn so tài giữa các thí sinh càng thêm gay cấn bởi có lúc Đặng Lê Nguyên Vũ đã bị thí sinh Nguyên Sơn (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội) dẫn trước điểm số. Tuy nhiên, chàng trai “quê lúa” đã lật ngược tình thế ở câu hỏi cuối cùng và có điểm tổng là 205, trở thành nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. 

hình ảnh

hình ảnh

Chàng trai “quê lúa” đã lật ngược tình thế ở câu hỏi cuối cùng và có điểm tổng là 205, trở thành nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. 

Những gì Đặng Lê Nguyên Vũ thể hiện ở vòng chung kết năm được đánh giá rất cao. Anh chàng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình của Đường lên đỉnh Olympia đến Thái Bình và xuất sắc trở thành nhà vô địch, khiến nhiều người vỡ òa vì hạnh phúc xen lẫn tự hào. 

Đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ đặt mục tiêu chinh phục thứ hạng cao nhất ở trận chung kết năm mà dường như đây là cơ hội để nam sinh này chiến thắng bản thân, chứng minh được khả năng của mình trước những lời “bàn ra”. 

hình ảnh

Được biết, Nguyên Vũ ấp ủ nguyện vọng được đi thi Đường lên đỉnh Olympia từ khi còn là học sinh lớp 1. Khi ấy, anh chàng đã theo dõi chương trình và mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành thí sinh tham gia, được mọi người vỗ tay chúc mừng. Tuy nhiên, khi chia sẻ nguyện vọng này, Nguyên Vũ từng nhận về những lời như “bớt hão huyền”, “đừng mơ mộng”... Thay vì chán nản hay tự ti vào khả năng của bản thân, nam sinh “quê lúa” đã không ngừng nỗ lực và chứng minh bằng kết quả vô cùng xuất sắc. 

So với 3 “nhà leo núi” còn lại của trận chung kết năm nay, Đặng Lê Nguyên Vũ có phần “thua thiệt” hơn bởi nam sinh này không học trường chuyên lớp chọn. Những năm cuối cấp hai, thậm chí Nguyên Vũ thất bại ở cuộc thi học sinh giỏi hay không thi đỗ vào trường chuyên. Suốt một thời gian, anh chàng cảm thấy buồn chán và nghi ngờ về khả năng của bản thân. 

Tuy vậy, sau những lần thất bại đó, Nguyên Vũ dần lấy lại bình tĩnh và quyết tâm để thực hiện giấc mơ của mình cũng như mong muốn được chiến thắng bản thân. Dù không phải là học sinh trường chuyên lớp chọn, anh chàng 17 tuổi đã tập trung phát triển thế mạnh của mình là Toán và tiếng Anh cũng như khả năng đọc, tư duy cực nhanh. Nguyên Vũ dành nhiều thời gian để học tập, trau dồi và phát triển bản thân sau những lần thất bại đáng tiếc trước đây. 

hình ảnh

Để có được thành tích như ngày hôm nay, chàng trai này cho biết là đã chủ động tham gia các hội nhóm, cộng đồng học sinh muốn tham dự chương trình trên Internet. Ngoài việc trau dồi kiến thức từng ngày, Nguyên Vũ đăng ký các trận đấu tập và lên kế hoạch, chiến thuật tự ôn luyện: “Trước trận chung kết ngày hôm nay khoảng 2 tháng, em đã tập trung vào việc khắc phục điểm yếu của mình. Em chỉ có một bí quyết duy nhất, đó là học với tâm thế thoải mái nhất. Đó cũng là điều mà em muốn truyền tải tới các thí sinh dự thi Olympia các năm sau và tất cả học sinh trên toàn quốc”. 

Miệt mài dành tâm huyết cho quá trình chuẩn bị nên cuối cùng chàng trai này đã gặt hái quả ngọt, hoàn toàn xứng đáng với công sức, thời gian đã dành cho giấc mơ mang tên Olympia. 

“Khi giành quyền trả lời và đưa ra được đáp án câu hỏi cuối cùng của cuộc thi, đến bây giờ em vẫn run. Thật không thể tin nổi, mọi thứ như là một giấc mơ. Em đã hoàn thành cuộc thi với 100% sức lực, nỗ lực. Bởi đây là một mục tiêu mà em luôn cố gắng, mong muốn đạt được từ rất lâu. Chiến thắng ngày hôm nay là một kết thúc có hậu, tuyệt vời cho chặng đường dài xuyên suốt 2 năm vừa qua”, Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ cảm xúc sau khi xuất sắc giành quán quân năm thứ 22 của chương trình. 

hình ảnh

Do không phải là học sinh trường chuyên nên Nguyên Vũ có thể học đều ở các môn. Theo nhận xét từ cô Nguyễn Thị Hải Yến, chủ nhiệm lớp 12A2, Nguyên Vũ là một học sinh ngoan, là lớp trưởng gương mẫu, có trí nhớ rất tốt và học giỏi tất cả các môn. Nhiều năm liền, nam sinh này là học sinh giỏi và từng thi học sinh giỏi toán.

Đặc biệt, Nguyên Vũ từng gặt hái nhiều giải thưởng rất “xịn” như: huy chương Vàng Olympic tiếng Anh năm 2016, Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, giải Ba cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge, Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh cấp quốc gia... 

Nam sinh đến từ Thái Bình “quê lúa” có thể nói được 2 ngoại ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Quả là một chàng trai đa tài phải không ạ? 

Chia sẻ về con trai, chị Nguyễn Thu Phương cho biết Vũ rất ngoan. Gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện để con có một môi trường thoải mái, có thể giao tiếp và bày tỏ quan điểm với bố mẹ. “Chúng tôi muốn tạo cho con có môi trường được nói lên hết những ý kiến của mình. Thích hay không thích một điều gì, sự việc gì cũng đều được bày tỏ, chứ chúng tôi không muốn áp đặt quan điểm của con”, mẹ của Nguyên Vũ chia sẻ về cách nuôi dạy con. 

hình ảnh

Sau chiến thắng xuất sắc tại Đường lên đỉnh Olympia, đặng Lê Nguyên Vũ cho biết kết quả này góp phần giúp em được hoàn thiện bản thân hơn cũng như phát hiện thế mạnh, khả năng của chính mình. Đặc biệt, thành tích quán quân Olympia năm thứ 22 giúp Nguyên Vũ càng thêm tự tin vào bản thân. 

Chia sẻ thêm, Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết ngôi vị quán quân Olympia không phải là mục tiêu duy nhất của em, mọi thứ đang mở ra và có nhiều đỉnh cao mà chàng trai 17 tuổi này muốn chinh phục. “Em không nghỉ chỉ dừng lại ở điểm này, bởi tương lai còn rất dài”, Nguyên Vũ chia sẻ. 

Nói về dự định trong tương lai, quán quân Đường lên đỉnh Olympia cho biết em ngưỡng mộ các CEO về công nghệ trên thế giới và có suy nghĩ sẽ trở thành một CEO trong lĩnh vực này ở tương lai. Mong rằng, với chiến thắng và suất học bổng trị giá 40.000 USD từ chương trình Olympia sẽ như chắp thêm đôi cánh giúp Nguyên Vũ bay cao, bay xa và chạm vào ước mơ của mình. 

Về việc có lựa chọn du học hay không, chàng trai Thái Bình cho biết còn khoảng 6 tháng nữa là em sẽ tốt nghiệp THPT và bản thân đang suy nghĩ về con đường sắp tới. ''Tuy nhiên, nếu du học Úc, em sẽ lựa chọn theo học ngành Công nghệ thông tin. Bởi em nghĩ rằng đây là một ngành có ứng dụng rất lớn trong tương lai, thậm chí sẽ là ngành chủ chốt để phát triển kinh tế Việt Nam và thế giới”, Vũ bày tỏ. 

hình ảnh

Sau khi kết thúc trận chung kết năm, Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhắn gửi lời cảm ơn đến 3 “nhà leo núi” còn lại. "Các bạn đều giỏi và rất tài năng. Em mong cả bốn sẽ có chặng đường thành công và phát triển hơn trong tương lai", chàng trai 17 tuổi chia sẻ.

Với những gì đã thể hiện, mình tin Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ còn tiến rất xa bởi nam sinh này có ý chí, sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần tiến về phía trước thay vì "ngủ quên trên chiến thắng". Đường còn dài, hẳn sẽ còn rất nhiều đỉnh cao mà chàng trai này muốn chinh phục chứ không chỉ đơn thuần là "đỉnh Olympia".