Chứng kiến người cha bị hàng xóm sát hại, nam thanh niên dành 17 năm để tìm ra thủ phạm để người bố ra đi thanh thản. Câu chuyện xúc động khiến nhiều người bật khóc. 

Vào ngày 9/8/2000, trong một con hẻm, cậu bé 9 tuổi đang chơi với một đứa trẻ hàng xóm. Cậu bị ướt hết quần áo sau khi bạn cùng lớp của mình ném một viên đá vào một vũng nước. 

Sau đó, cậu bé quyết định đáp trả bằng cách ném một viên đá thậm chí còn lớn hơn vào nước. Trò chơi vui của trẻ con tưởng chừng vô tư nhưng nào ngờ đã thành mối thù giữa hai cậu bé và cuối cùng lại liên quan đến gia đình của họ.

Xiang Mingqian - cậu bé 9 tuổi nhớ lại cảnh tượng cha mình đi vào nhà của Zhang Jun - cậu bạn, và nghe thấy tiếng la hét của ông sau đó, khi bị cha của Jun sát hại.  

Bố của Xiang được mọi người đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên ông không qua khỏi. Gia đình của Xiang Mingqian đã thông báo cho cảnh sát về vụ giết người vào tối cùng ngày nhưng họ không có mặt tại hiện trường cho đến sáng hôm sau.

hình ảnh

Cha của Xiang. (Ảnh: Đời sống pháp luật)

Do cảnh sát chậm trễ nên tạo cơ hội giúp cha của Jun, người đã giáng những đòn chí mạng khiến bố của Xiang thiệt mạng, đã nhanh chóng trốn thoát. Sau đó, cảnh sát đã phải khép lại hồ sơ do không xác định được vị trí của nghi phạm.

Lòng cảm thấy không phục và quá căm thù khi cha bị sát hại và hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Xiang đã quyết định bỏ học để phụ giúp gia đình. Dù kết quả học tập rất tốt nhưng cậu bé bán hủ tiếu trên phố kiếm để mưu sinh qia ngày và dành thời gian còn lại để lần tìm manh mối để tìm ra kẻ giết cha mình. Mười ba năm sau, vào năm 2013, Mingqian biết được rằng kẻ sát nhân đang làm việc trong một nhà máy sản xuất đồ ăn ở một vùng ngoại ô.

Không chậm trễ, Xiang đến tận nơi để đối đầu với ông ta. Anh đã dành nhiều ngày để quan sát lối vào nhà máy. Vào ngày thứ ba, sau 17 năm dài, cuối cùng anh cũng được gặp lại Zhang Mouqui và thông báo cho chính quyền, không cho Zhang Mouqui thời gian để chạy trốn một lần nữa. 

Vào ngày 10/10/2018, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Chiêu Đông đã tuyên Zhang Mouqui phạm tội giết người và kết án anh ta tù chung thân. Dù công lý được trao trả muộn màng sau 17 năm 4 ngày nhưng cuối cùng Xiang Mingqian cũng trả lại công lý cho cha mình, khiến kể thủ ác phải cúi đầu nhận tội. 

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã lay động nhiều người vì lòng hiếu thảo của anh chàng. 17 năm, tưởng chừng mọi thứ cũng nguôi ngoai, nhưng không, nỗi đau mất cha trong quá khứ khiến anh không cam tâm nhìn kẻ gây ác có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Năm xưa, Xiang có kết quả học tập rất tốt nhưng anh chàng đã không chọn con đường học vấn. Có lẽ vì nỗi đau và lòng thù hận đã chiếm lấy toàn cơ thể cậu, khiến cậu phải dành thời gian chỉ cho một mục đích: đòi lại công lý cho cha. Cũng không thể phán quyết hành động của Xiang có tốt hay không, chỉ là quá nể cậu vì có mấy ai đủ bản lĩnh cũng như lòng hiếu thảo với cha như vậy. 

hình ảnh

Hai cha con sống tại một thị trấn nhỏ ở Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh Đời sống pháp luật)

Người xưa bảo nhau, quân tử trả thù mười năm chưa muộn và quả thật Xiang đã nung nấu, âm thầm truy tìm tung tích để có ngày khiến kẻ gây ác đã chịu hình phạt. Chỉ mong rằng, khi hung thủ đã cúi đầu chịu tội, Xiang có thể nhẹ nhàng thanh thản hơn. Dù sao, nếu sống với mối thù ngút ngàn trong lòng cũng chỉ biến bản thân thành một khối độc tố đầy nguy hại. Bố của cậu ở suối vàng cũng phần nào nhắm mắt vì kẻ gây ác cũng bị đưa ra ánh sáng pháp lý.

Nguồn tham khảo: Đời sống pháp luật