Vì cơn thèm, người đàn ông liều lĩnh trốn cách ly và vượt biên giới để mua… thuốc hút. Kết cục vừa có chút buồn cười vừa rất đáng lên án hành động dại dột, coi thường tình mạng giữa mùa dịch bệnh

Dịch bệnh bùng phát nên nhiều nơi trên thế giới căng mình chống dịch, đưa ra các biện pháp cách ly xã hội nhằm hạn chế người dân ra đường. Vậy mà một người đàn ông Pháp lại không thể nhịn nổi cơn thèm thuốc nên đã bất chấp trốn cảnh sát, thậm chí vượt biên sang Tây Ban Nha để mua cho bằng được. Nghề chơi cũng lắm công phu, tiếc là chơi không đúng lúc!

hình ảnh


2 chiến sĩ hy sinh ở Đà Nẵng: Giấu mẹ trung sĩ 23t vì sợ bà quỵ, đồng đội trắng đêm đưa tiễn

“Người đàn ông kiệt sức, run rẩy và mất phương hướng khi một chiếc trực thăng đến đón vào thứ bảy tuần trước”, đại diện đơn vị cứu hộ cho biết qua một bài đăng trên mạng xã hội.

Vì các con đường đều có cảnh sát chốt chặn nên người đàn ông này đi bộ qua dãy núi ngăn giữa Pháp và Tây Ban Nha để đến nơi mua thuốc. Nhưng không thạo đường nên ông bị lạc ở sườn núi rồi rơi xuống một con suối. Biết tình hình nguy kịch, bản thân có thể bỏ mạng nên ông nhờ cứu hộ. 

hình ảnh(Ảnh: news zing)

Để cứu kẻ vô ý thức, đội cứu hộ phải xác định vị trí của gã rồi dùng trực thăng đến giải cứu khỏi khu vực núi. May mắn được cứu sống, cái giá phải trả của gã này là mức phạt 135 euro (khoảng 146 USD) vì vi phạm quy định hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết. Nghĩ, mức phạt này vẫn còn quá nhẹ so với công sức giải cứu bằng trực thăng, gây ảnh hưởng người khác và quan trọng là thói xem thường quy định, bất chấp tính mạng để “chiều cái miệng”.

hình ảnh(Ảnh: news zing)

Tuân thủ quy định, chấp hành nghiêm ngặt không ra đường trong một khoản thời gian dường như là điều khó khăn với một vài thành phần. Đâu phải tự dưng Chính phủ lại ban hành như vậy, cực chẳng đã vì dịch bệnh lây nhiễm dễ mất kiểm soát nên phải cách ly xã hội để sớm ngăn chặn. 

Vậy đó, nhiều kẻ lại vì chút niềm riêng, không biết kiềm chế nhu cầu của bản thân để từ đó hành xử quá quắt đến mức đáng lên án. Hút thuốc là đã có hại cho sức khỏe, đã thế lại còn lẻn trốn qua mặt cảnh sát, liều lĩnh đi qua biên giới chỉ để mua dăm ba thứ đút vào mồm, hả hê sung sướng mà không biết nghĩ tới hệ lụy. Mọi người chưa đủ mệt mỏi, kiệt sức hay sao mà còn phải tốn công sức giải cứu một kẻ nghiện thuốc đến mức mù quáng. 

hình ảnh

1 trường hợp F1 tại Trung Quốc vẫn ngoan cố trốn cách ly, ra ngoài mua đồ và chạy bộ. (Ảnh: saostar)

Cách đây không lâu, ở Việt Nam vẫn có tình trạng nhiều thanh niên thản nhiên tụ tập ăn nhậu ở Hà Nội. Lúc đó đã có kêu gọi mọi người hạn chế ra đường, vậy mà những thành phần này vẫn bất chấp để sướng cái mồm trước đã mà không hề biết đang ở rất gần với dịch bệnh. Sau này làm nghiêm nên mới bớt tình trạng những kẻ vô tư quá đà, tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch bệnh. 

Mong rằng nhiều thành phần vô ý thức sẽ bớt chút nhu cầu làm "sướng cái mồm" giữa lúc dịch bệnh để giữ an toàn cho mạng sống. 

Nguồn tham khảo: news zing