Kết hôn với người vợ có hoàn cảnh như mình, anh chồng không ngờ chỉ sau vài năm đã bị cô lấy hết tài sản. Cuộc sống của anh rơi vào khốn đốn vì phải chăm bố mẹ già yếu, lại gặp cú sốc lớn trong chuyện hôn nhân. 

Không ai có quyền chọn cho mình số phận khi sinh ra nhưng không vì thế khiến chúng ta ngừng cố gắng hoặc không được khao khát hạnh phúc. Anh chàng chỉ cao 1,15m bên dưới đã minh chứng điều này nhưng ngặt nỗi anh gặp sai người nên dẫn đến bi kịch chua chát. 

Ngay từ khi còn nhỏ, anh chàng đã mắc bệnh khiến cơ thể phát triển không như người bình thường nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Vóc dáng thấp bé chỉ cao 1,15m nên anh luôn cảm thấy tự ti và ảnh hưởng đến việc học dang dở. 

Không học văn hóa, anh chàng quyết định đi học nghề khi đến một trung tâm biểu diễn nghệ thuật và hoạt động ở đây cùng những người có hoàn cảnh như mình. Điều này như giúp anh xoa dịu, tìm sự đồng cảm ở những người sinh ra với thân thể không lành lặn. 

hình ảnh

Ảnh Internet.

Tại đây anh gặp được một người phụ nữ và cả 2 bắt đầu mối quan hệ từ bạn bè, sau đó phát sinh tình cảm yêu đương. Năm 2009, được bố mẹ chấp thuận nên cả hai đã tiến tới hôn nhân. Dù gia đình túng thiếu nhưng bố mẹ của anh cũng dành dụm được khoản tiền khoảng 170 triệu đồng để con tổ chức đám cưới tươm tất và kì vọng sẽ sống hạnh phúc. 

Anh chàng tuy thấp bé nhưng bù lại có trái tim rất thương yêu bố mẹ, vợ con. Sau khi kết hôn, vợ anh sinh một bé gái xinh xắn khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau đó người vợ bắt đầu có những mâu thuẫn với mẹ chồng và không khí gia đình ngày càng khắc nghiệt, căng thẳng hơn. 

Người vợ cũng nhiều lần quở trách thái độ vô tâm của chồng và cuối cùng đã chọn rời đi sau 11 năm chung sống. Lúc bỏ đi, cô còn mang theo tài sản cả hai tích cóp bao lâu nay nên khiến cuộc sống của người chồng sa sút khó khăn hơn. 

hình ảnh

Người đàn ông cao 1,15m và con gái. (Ảnh Internet)

Sau này, bố của anh chẳng may bị tai nạn giao thông khiến bỏng nặng và gãy xương chân trái. Thời gian ông nằm viện cần rất nhiều chi phí chữa trị. Chưa dừng lại, mẹ của anh chàng cao 1,15m cũng gặp bệnh nặng nên mất sức lao động. Từ đó gánh nặng kinh tế càng đổ dồn lên đôi vai của anh chàng có số phận khắc khổ này. 

Thời điểm khó khăn, anh phải chạy vạy nhiều nơi để có tiền chữa trị cho bố mẹ cũng như xoay sở cuộc sống, nuôi con gái nhỏ. Để trả nợ, anh phải sống kham khổ, ăn cơm với rau xanh còn buổi tối đơn giản bún với đậu. Anh cắt giảm các chi phí sinh hoạt, để mỗi tháng chỉ tiêu tầm 500 nghìn đồng nhưng vẫn không đủ tiền để xoay sở vì tiền lương ít ỏi. 

hình ảnh

Anh chăm sóc cha già bệnh nặng. (Ảnh Internet)

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều mạnh thường quân đã mủi lòng trước số phận đau khổ cũng như nể phục tình thương của anh chàng dành cho bố mẹ, con gái. Cuộc sống của anh cũng ít nhiều bớt đi gánh nặng khi nhiều mạnh thường quân giúp đỡ. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến chê trách hành xử của người vợ khi tham lam cuỗm hết tiền để ra đi và đành đoạn bỏ lại con gái. Mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng là điều khó tránh khỏi nhưng nếu đã cạn tình thì ra đi cũng phải tử tế, văn minh. Huống hồ người đàn ông cao 1,15m cũng rất khó khăn khi xoay sở công việc, giờ lại gồng gánh chăm bố mẹ già yếu và con gái nhỏ.

hình ảnh

Tổng hợp Internet.