Bỗng dưng được chú ý ngoài ý muốn thì buồn nhiều hơn vui. Câu chuyện của cụ ông bán nước mát vỉa hè khiến nhiều người phải suy ngẫm.

hình ảnh


Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Từ khi Internet ra đời và mạng xã hội bùng nổ, sự nổi tiếng, tùy theo mức độ nhất định, có thể đến với bất kỳ ai. Một điệu nhảy có thể khiến bạn trở thành ngôi sao hay một việc làm ý nghĩa trên đường cũng có thể giúp bạn có thêm vài triệu người theo dõi. Nhưng tôi biết rằng, đôi khi sự nổi tiếng ngoài ý muốn, quá bất ngờ sẽ đi kèm những rắc rối. 

Nhiều giờ qua, tôi thấy mọi người có chia sẻ câu chuyện của một cụ ông 67 tuổi bán nước mát tại Vũ Hán (Trung Quốc). Ông bán cho vui là chính, không toan tính với người đời, gặp người cao tuổi hay trẻ con là nhiều khi ông không lấy tiền. 

Hằng ngày vào mỗi tối, ông đẩy xe chở những thùng nước mát ra phố, đến nay đã được 17 năm. Mỗi cốc nước được ông nấu từ nguyên liệu tươi, sạch có giá 7 nghìn đồng. Đặc biệt một điều nữa là, ai đến mua và xin thêm cốc nữa ông cũng sẵn sàng cho thêm mà không lấy tiền. Còn nếu là người già và trẻ, ông vui vẻ cho luôn. Cũng chính bởi sự "hào sảng" này mà một đơn vị truyền thông nào đó vô tình đưa câu chuyện của ông lên mạng xã hội.

Bên cạnh sự ngưỡng mộ và biết ơn đối với lối sống đẹp của cụ ông thì cũng có những bình luận trái chiều soi mói món nước đó, hoặc lời đồn về gia cảnh của cụ... Con cháu cụ đọc được nên họ cảm thấy thương cụ, không vui vì sự nổi tiếng bất đắc dĩ này. Thấy phiền nên cụ ông quyết định ở nhà, không đi bán nước nữa để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Ông cũng mong mọi người từ nay không đến tìm ông nữa, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, sống vui vẻ đến đông đảo những người quan tâm mình. 

hình ảnh(Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Tôi thấy việc gì cũng có những mặt tích cực hoặc tiêu cực riêng. Bởi, mạng xã hội không xấu, vấn đề là ở ý thức người dùng. Để tôi kể bạn nghe cách đây ít ngày tại Việt Nam, câu chuyện cụ ông 80 tuổi bán móc khóa nuôi vợ con được chia sẻ lên mạng thì có nhiều người đã đồng cảm, mạnh thường quân ngỏ ý giúp đỡ.

Đấy, mọi người thấy đó, mạng xã hội không xấu, nhưng những mảnh ghép đẹp tươi có thể dễ bị chìm nghỉm giữa bạt ngàn tin tức tiêu cực. Và đôi khi sự quan tâm chưa đúng, chưa tinh tế của người dùng sẽ dẫn đến những rắc rối cho bản thân và người khác đấy ạ!