Người mẹ ẵm con đến ngôi mộ suốt 3 năm và thì thầm với người đã mất là câu chuyện khiến nhiều người xúc động khôn nguôi. Âm dương cách biệt nhưng tình cảm vẫn còn đó vẹn nguyên. 

hình ảnh

Rối rít cảm ơn bà giúp việc sau khi mẹ già mất, đàn con coi lại camera: Thấy mẹ bị ngồi đè

Không ai có thể cãi được quy luật sinh diệt ở đời, tuy nhiên có những sự ra đi khi còn quá trẻ nên để nỗi đau mất mát cho người ở lại. Câu chuyện mẹ và con đến thăm một ngôi mộ trong 3 năm bên dưới như nhắc nhở mỗi người cần trân quý giây phút hiện tại bên người thân, cũng như dành những điều tốt đẹp nhất cho họ vì đời ngắn ngủi, vô thường lắm. 

Jane, tên của người mẹ thường ẵm theo con trai đến nghĩa trang và ngồi trước ngôi mộ của người chồng quá cố là hình ảnh khiến nhiều người rưng rưng. Hai người gặp nhau vào khoảng năm 2008 và dần dần nảy sinh tình cảm. Jane là cô gái hiểu chuyện, tinh tế và Andrew là một thanh niên mạnh mẽ, chân thành.

hình ảnhJane và Andrew (bên phải). 

Năm 2014, hai người đón nhận tin vui khi Jane mang thai đứa con đầu lòng. Như bao câu chuyện tình đẹp khác, cuối cùng cả hai đã nhận được quả ngọt. Tuy nhiên đời có lắm điều bất trắc, ở tuần thai thứ 12, Jane như quỵ ngã khi đón nhận hung tin người chồng đã qua đời vì tai nạn xe hơi. Đứa con trong bụng còn chưa được chào đời, chưa kịp thấy mặt cha đã bỗng chốc thành trẻ mồ côi. Vừa đau mất chồng, Jane lại quặn thắt khi nghĩ về con. 

Năm 2015, Jane hạ sinh cậu con trai bụ bẫm và kháu khỉnh. Không còn chồng bên cạnh, cô tự động viên bản thân phải thật mạnh mẽ để con trai được bảo vệ và sống hạnh phúc. Và đặc biệt, sau khi sinh và đợi con cứng cáp, ngày nào Jane cũng đưa cậu bé ra nghĩa trang. Hai mẹ con ngồi trước mộ của Andrew và Jane xếp những tấm hình của hai người rồi đặt con trai ngồi lên trên. 

hình ảnh

(Ảnh: Twitter)

Cô ôn lại ký ức, rồi kể cho người chồng nằm dưới lớp đất cỏ nghe mọi chuyện diễn ra trong ngày của hai mẹ con. Vừa để tâm sự cùng người chồng xấu số, Jane lại muốn con trai có mối liên kết vô hình với người bố kính yêu nhưng chẳng may không thể nhìn mặt con. 

“Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm cho mình và con trai. Chỉ có ở đây, tôi mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy”, Jane nghẹn ngào chia sẻ.

Cuộc đời vốn dĩ có nhiều cách nhìn cách nghĩ và tùy từng người chọn cho mình đứng ở tâm thế nào. Như câu chuyện người mẹ và con trai ra thăm mộ bố hằng ngày ở trên, có thể nhìn vào hẳn nhiều người sẽ thấy đau đớn, nghiệt ngã và xót thương hai mẹ con trơ trọi, mất đi trụ cột. 

Tuy nhiên, nhìn một cách tích cực, việc Andrew đột ngột ra đi cũng là cách để Jane mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Cô bảo vệ chính mình và con trai trước những thiệt thòi, để cả hai có thể sống những ngày hạnh phúc. Đáng nói từ khi vượt cạn không có chồng bên cạnh, đến lúc nuôi nấng dạy dỗ con, Jane dường như chưa bao giờ cô đơn vì trong tâm trí cô vẫn luôn có hình bóng của Andrew. Mất mát thể xác là quy luật sinh tử khó chối cãi nên việc đọng lại trong suy nghĩ, trái tim của người thân là điều đáng trân trọng. 

hình ảnh

(Ảnh: bomb01)

Còn nhớ trường hợp cảm động tương tự, rằng cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng luôn đòi được chở ra nghĩa trang để chạy đến ngôi mộ của người anh em song sinh. Cả hai từng gắn bó trong bụng mẹ nhưng chỉ có một đứa trẻ được may mắn chào đời. Bằng cách kì diệu của tạo hóa, cậu bé có sợi dây tình thân rất mãnh liệt với người anh em xấu số. 

Câu chuyện về người mẹ và con trai đến thăm mộ chồng mỗi ngày hay đứa trẻ có tình cảm với anh em song sinh đã mất như nhắc nhở mọi người hãy ra sức trân trọng tình thân. Giây phút hiện tại là điều cần được quan tâm cũng như tận hưởng. Chúng ta còn khỏe mạnh, còn người thân thương bên cạnh là còn may mắn. Chần chừ gì nữa để không bày tỏ tình cảm cũng như ra sức trân quý họ. Quá khứ đã qua, tương lai thì vô định nên hãy dồn hết năng lượng để sống cho hiện tại bên người mình thương. 

Nguồn tham khảo: bomb01