18 bác sĩ thực tập đã nhiễm bệnh do virus mới gây ra sau khi tham gia tiệc tùng liên hoan. Vụ việc bị nhiều người dân tại Nhật lên án gay gắt, phía bệnh viện cũng khó lòng tha thứ. 

Hiện nay dịch bệnh đã lây lan đến nhiều nơi, virus không từ bất kì một ai từ kẻ giàu đến người nghèo, từ người nổi tiếng cho đến kẻ vô danh. Chỉ cần lơ là, không biết tự bảo vệ bản thân thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. 

hình ảnh

Trung Quốc: 20.000 người tràn vào công viên vui chơi miễn phí dù đang dịch, có cả trẻ em

Vốn dĩ là những bác sĩ trong tương lai nên hơn ai hết nhóm bác sĩ thực tập phải hiểu rõ tầm nguy hiểm của dịch bệnh và tuân thủ quy định cách ly. Nhưng họ đã làm ngược lại. Khoảng 40 bác sĩ thực tập đã tổ chức buổi tiệc liên hoan ăn mừng kỳ thực tập kết thúc ngay giữa mùa dịch. 

Sau đó, 1 người trong nhóm đã phát hiện nhiễm dịch bệnh và tính đến hiện tại đã có thêm 17 bác sĩ thực tập tham gia bữa tiệc đã bị lây bệnh. Vốn là những người ở tuyến đầu chống dịch, có trách nhiệm cứu chữa người dân nhưng nhóm bác sĩ này lại quá xem thường, chủ quan trước mức độ lây lan của virus. Để khi vụ việc vỡ lở thì hỡi ôi, vừa bẽ mặt, chịu hậu quả từ hình phạt phía nhà trường lẫn bệnh viện, vừa mang sức khỏe, tính mạng ra đánh đổi. 

“Đây là hành động không thể tha thứ được từ các bác sĩ thực tập của chúng tôi”, giám đốc bệnh viện Keio, Yuko Kitagawa cho biết. “Họ thiếu nhận thức cần thiết để trở thành một bác sĩ”.

hình ảnhBệnh viện trường đại học Keio tại Tokyo, nơi 18 bác sĩ thực tập nhiễm bệnh sau khi tiệc tùng. (Ảnh: news zing)

Chắc chắn những bác sĩ thực tập này sẽ phải trả giá sau khi điều trị hết bệnh, đó có khi là cả sự nghiệp đang tưởng chừng rộng mở phía trước. Miệt mài đèn sách hơn chục năm trời mà lại dại dột vài giờ để có khi phải mất trắng. 

Biết rằng các bác sĩ trong thời gian này ít nhiều áp lực vì dịch bệnh, cũng như các bác sĩ thực tập ở 1 bệnh viện tại Tokyo không mong muốn xảy ra cớ sự. Nhưng chuyện tiệc tùng, ăn mừng hoàn toàn có thể gác lại, đợi ngày hết dịch cũng không muộn. Nhìn trường hợp đáng tiếc này để mọi người cùng thức tỉnh, phải kiên quyết từ chối những cuộc vui đông người. Thậm chí chúng ta phải tập xem người đối diện như một bệnh nhân mang mầm bệnh để dứt khoát nói “Không” trước những lời hẹn gặp, tụ tập. 

hình ảnh


(Ảnh minh họa)

Dĩ nhiên những bác sĩ thực tập này là trường hợp đặc biệt, vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp. Còn lại, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế ở Nhật hay bất kì nơi đâu cũng đang miệt mài ngày đêm dốc sức hết lòng cứu chữa bệnh nhân. Có người chấp nhận không gặp người thân ruột thịt cả tháng trời để đảm bảo an toàn. 

Câu chuyện về 18 bác sĩ thực tập kém ý thức ở Nhật khiến chúng ta có chút chạnh lòng, phẫn nộ cho những người đáng ra phải có trách nhiệm cộng đồng nhưng lại hời hợt đáng trách. Có thể một vài con sâu làm rầu nồi canh nhưng chung quy thì những y bác sĩ, nhân viên y tế xứng đáng là “anh hùng” trong mùa dịch bệnh hoành hành. Áo choàng của họ là chiếc áo blouse trắng, “vũ khí” để hạ gục virus chính là tâm đức và tài năng của mỗi bác sĩ.

Nguồn tham khảo: news zing