Chia sẻ của người vợ khi có chồng mê chơi cá cảnh thu hút nhiều người quan tâm và bình luận rôm rả. 

Biết rằng tuy đã cưới nhau nhưng mỗi người cần phải tôn trọng sở thích của đối phương, dành cho nhau thời gian lẫn không gian riêng để tránh cảm giác ngột ngạt trong hôn nhân. Tuy nhiên điều gì cũng cần có giới hạn, lúc còn độc thân chơi bời cỡ nào không nói nhưng một khi đã có vợ, có chồng thì trách nhiệm đối với gia đình cần đặt lên hàng đầu thay vì lơ là, suốt ngày lêu lỏng không dành thời gian cho tổ ấm. 

Nói điều này vì mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài chia sẻ của một người vợ khi trót có anh chồng mê cá cảnh nên đổ biết bao nhiêu tiền bạc, công sức lẫn thời gian vào thú vui này. Đồng nghĩa thời gian dành cho gia đình cũng vơi đi, phần nào khiến chị vợ buồn lòng và ngao ngán. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

"Đây là chồng em và mớ đồ chơi của ổng...

Lúc nào cũng kêu hong có tiền, nghèo lắm, làm cái gì cũng xin tiền vợ. Nhưng mà cá, bể cá, đồ chơi cho niềm đam mê cá của ổng thì không thiếu thứ gì luôn...

Chơi với con, trò chuyện với vợ thì hiếm lắm, nhưng dành thời gian nâng niu cá thì không thiếu một phút nào mọi người ạ..!"

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Đáng chú ý, kèm theo chia sẻ là hình ảnh người chồng vào hẳn trong hồ cá để bơi lội, cưng nựng và chơi đùa cùng “thú cưng”. Nhìn qua loạt ảnh, nhiều người phải phì cười cũng như lắc đầu ngao ngán, bó tay trước anh chồng này. Vài bình luận tiêu biểu từ cư dân mạng: 

- Kiếp trước chắc là nàng tiên cá 

- Bể cá tanh lòm mà ông này bơi lội được, nể :))

- Đàn ông không mê gì thì không được hay sao ấy, chồng mình mê cờ tướng.

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Nhìn qua cũng ít nhiều thấy cô vợ khá chiều lòng chồng nên mới có hồ cá to tướng, lại còn đầu tư dàn lọc nước rất xịn như vậy. Hoặc giả, không muốn chiều cũng phải chấp nhận khi chồng trót quá mê. Câu chuyện khiến liên tưởng đến một vụ tương tự như vậy và cũng gây nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây. Cụ thể, cô vợ lên bài chia sẻ về anh chồng làm lương 17 triệu/tháng, đưa vợ 5 triệu để mua tã bỉm cho con và phụ bố mẹ chồng vài triệu tiền đi chợ vì cả hai không ở riêng. Mọi thứ êm xuôi chỉ trừ khoản gã chồng quá mê chim cảnh, bao nhiêu tiền để dành rồi thời gian là dành cho mấy con chim trong lồng, rồi lơ là vợ con. Quá tủi thân, chị vợ vừa sinh chỉ hơn 1 năm nên ấm ức ẵm con, dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Anh chồng mê chơi chim cảnh bị một phen tá hỏa. 

hình ảnh

Điều đáng buồn là rất ít nghe than phiền phụ nữ ham chơi rồi bỏ bê chồng con, đa phần lại là cảnh chồng mê chơi, lêu lỏng đến mức vô trách nhiệm với vợ con. Mỗi ông có một đam mê riêng, không thích nhậu thì cũng nuôi chim cảnh, không chim cảnh cũng cá cảnh, không cá cảnh cũng đá gà, không đá gà cũng cờ tướng… Trên mạng xã hội có nhiều bài chia sẻ của các chị vợ trót lấy trúng gã chồng mê chơi lêu lỏng. Thậm chí có chị còn giận đến nỗi “làm thịt” cả hồ cá Koi chục triệu cho đến trăm triệu vì chồng vô trách nhiệm với gia đình. 

Một gia đình muốn hạnh phúc bền vững chắc chắn phải cần cả vợ lẫn chồng cùng chung tay xây dựng. Nếu chỉ một bên xây còn một bên phá hoặc quá mức vô tâm thì sớm muộn cũng tan vỡ. Có ưa thích chơi bời thì chơi cho đã rồi hẵng tính chuyện lập gia đình và khi ấy nên dồn tâm huyết, tình thương, thời gian vào tổ ấm hơn.