Người phụ nữ ấy chấp nhận hòa giải thay vì để người đàn ông biến thái kia đóng phạt 200 nghìn không phải là việc làm vô lý. Bởi cô biết rằng mức phạt đó là vô ích, hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả.

Vụ người phụ nữ bị gã đàn ông nước ngoài sờ mông trong thang máy đã gây phẫn nộ trong dư luận những ngày gần đây. Trong khi mọi người đang nóng lòng muốn biết hậu quả mà kẻ biến thái này gây ra sẽ như thế nào thì... ngạc nhiên chưa? Vẫn là ở mức phạt 200 nghìn. Cứ như một trò đùa vậy.

hình ảnh

Cô gái bị cưỡng hôn, bị đánh trong thang máy nhưng kẻ biến thái chỉ bị phạt 200 nghìn. Ảnh internet

Nếu ai đó làm việc gì sai, cư dân mạng hay đùa nhau rằng "phạt 200k nhá". Đó là câu nói mỉa mai, vừa rẻ tiền vừa không mang được tính răn đe cho những kẻ có hành vi biến thái nơi công cộng. Biết bao nhiêu vụ phụ nữ bị sờ mông, bị xâm hại tình dục khiến tinh thần họ bị ảnh hưởng trầm trọng, cưỡng hôn đến rách môi, làm nhục người khác ngay sân bay,... nhưng mức phạt vẫn là 200 nghìn. Điều này đã gây ra bức xúc vô cùng lớn và khiến chị em phụ nữ cảm thấy tủi thân khi vừa là nạn nhân, vừa là trò đùa của những kẻ biến thái. Bỏ 200 nghìn ra để sàm sỡ người khác là cái giá quá bèo bọt thì liệu chúng có sợ và bỏ tật hay không?

200 nghìn có giá trị lớn đến thế nào? 200 nghìn uống vài ly cafe cũng hết, không đủ mua cái áo cái quần, chẳng đủ đi taxi thậm chí chẳng bằng một bữa ăn. Vậy mà 200 nghìn là mức phạt dành cho kẻ bệnh hoạn, biến thái mỗi khi tấn công sờ soạng người khác. Thậm chí nếu có bị phạt, chúng cũng chỉ cười xòa vì bỏ ra 200 nghìn để đạt được mục đích thì quá rẻ.

hình ảnh

Ngang nhiên vỗ mông, chửi bới, xúc phạm người phụ nữ nhưng chỉ bị phạt 200 nghìn.

Tại sao không phải là 5 triệu, 10 triệu hay vài tháng tù giam? Tại sao không phạt thật nặng, bắt những kẻ biến thái phải trả giá đắt cho việc làm của mình? Tại sao lại đưa ra mức phạt nhẹ tênh để bao nhiêu chị em phái nữ phải ôm nỗi lo lắng, thậm chí là tủi nhục vì lỡ bị tấn công? Bao lâu nay, 200 nghìn là cái kết biết trước những hành vi bệnh hoạn, quấy rối tình dục. Dù gây bức xúc nhưng sao vẫn không thay đổi?

Người phụ nữ tên H.L bị gã đàn ông nước ngoài sờ mông đã đồng ý hòa giải khiến dư luận vô cùng khó hiểu. Nhưng có lẽ hơn ai hết chị biết rằng, phạt 200 nghìn là quá đơn giản và quá vô ích so với những tổn thương chị đang gánh chịu. Thôi thì thà không phạt còn hơn là phạt cho có, như trò trẻ con vậy.

Người phụ nữ sẽ như thế nào sau những lần bị xâm hại tình dục, bị sờ soạng từ những kẻ biến thái? Là một người từng bị gã đàn ông Hàn Quốc vỗ mông trong thang máy, chị M. cho biết cảm giác lúc đó là bất ngờ, sau đó là tức giận và chuyển sang sợ hãi, tủi hổ. Chị cho biết người đó là sếp của mình, trong thang máy cũng có thêm 2 đồng nghiệp nữ nhưng tất cả bọn họ đều không thể phản ứng gì trước hành động đáng kinh tởm của người đàn ông trên. Chị giam mình trong phòng suốt 1 tuần và cảm thấy ám ảnh cho đến tận bây giờ.

hình ảnh

Ảnh minh họa, voz

Thế nên mỗi khi ra ngoài chị luôn để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình và không dùng thang máy nếu như đi một mình với người lạ. Chị không muốn làm ầm ĩ vì sợ ảnh hưởng đến mình và càng mất niềm tin vào mức phạt 200 nghìn của nhà nước. Chị nói: "Lòng tự trọng, phẩm giá của chúng ta chỉ đáng 200 nghìn thôi à? Thế thì nuốt sự đau đớn vào lòng chứ báo công an làm gì?".

Người ta nói nhiều đến bình đẳng giới nhưng ngay cả mức phạt cho hành vi quấy rối tình dục còn không công bằng thì đến bao giờ đàn ông với phụ nữ mới được bình đẳng ngay nhau? Như chị M. có nói, phẩm giá của người phụ nữ chỉ đáng 200 nghìn thôi phải không? Người làm sai thì thỏa mãn thú tính còn nạn nhân thì ôm sự sợ hãi trong suốt thời gian dài liệu có hợp lý không? Sự tổn thương trong danh dự, nhân phẩm ai có thể thể đền bù được đây? Phụ nữ không phải là thứ để ai muốn làm gì, tự do đụng chạm ra sao cũng được.

Khi nào luật còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe một cách nghiêm khắc thì khi đó 200 nghìn vẫn chỉ là trò đùa và chị em phụ nữ vẫn mang trong mình nỗi lo sợ khôn nguôi.