Chàng trai cứ đinh ninh mình đã dần dần chiếm được trái tim của người trong mộng. Ai dè đâu, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy.

Trong tình yêu thì mù quáng là chuyện không thể tránh khỏi. giống như ai đó đã nói, năm ấy bắt được ve sầu tưởng như đã có cả mùa hè trong tay. Thì những người khi yêu cũng vậy, họ hay ảo tưởng vị trí của mình trong lòng đối phương, tưởng rằng sau bao cô đơn thì cuối cùng đã có được một người phù hợp để mình thỏa sức yêu thương, hy sinh không chút so đo tính toán. Chỉ cần đối phương chau mày, ta lập tức có mặt để làm mọi thứ cho họ vui.

Nhiều anh chàng đã không yêu thì thôi, yêu là hết lòng hết dạ vì người yêu. Dù mối quan hệ vẫn chưa đi đến đâu, họ vẫn sẵn sàng chịu phần thiệt để người yêu luôn ở vị trí ưu tiên. Nhưng họ quên nhìn lại xem, trong lòng cô gái có chút nào cảm tình với họ hay không. 

Như trường hợp một thanh niên suốt thời gian dài luôn chu cấp đồ ăn, thức uống cho crush của mình. Mỗi lần cô nàng than đói than mệt, anh đều có mặt lập tức và "dâng" lên cho cô món ăn yêu thích. Tất nhiên là cô gái rất hài lòng, chưa hề từ chối nhận bất cứ thứ gì từ anh. Cho đến khi anh phát hiện ra cô nàng đã có người yêu, anh trách cô tại sao không nói trước, cô cũng ngây thơ bảo "ơ, anh có hỏi đâu". 

hình ảnh

Bài viết của chàng trai kể về nàng crush xinh xắn đáng yêu thích làm nũng và cái kết quá chát.

Câu chốt cay đắng nhất trong bài viết này là: "Và mình biết sự thật nữa là…mỗi lần em ấy đòi 2 suất, 2 cái…thì là em bảo mình mua cho cả người yêu em luôn". Đúng là không có gì tệ hơn khi biết người mình một lòng yêu thương đang trong mối quan hệ với người khác. Mà tệ hơn nữa là, người ta cố tình giấu để lợi dụng mình. Nếu không phát hiện ra, không biết họ sẽ cố tình giấu đến khi nào nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa, 17qingsong.com, FP Không sợ chó

Cư dân mạng cho rằng, anh chàng trên đáng thương nhưng cũng rất đáng trách. Trước khi theo đuổi một ai đó, hãy chắc chắn là họ đang độc thân hoàn toàn, không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với ai chứ không phải vài cái vẫy tay trên facebook, vài story than thở là có thể lao theo cung phụng họ như bà hoàng rồi nghĩ rằng mình dần có được tình cảm của họ. Không đâu, tình yêu vốn dĩ rất phức tạp, nếu không tìm hiểu kỹ trước khi yêu một ai đó, có thể bạn phải trả một cái giá rất đắt đấy.

- Ông anh quá vi diệu. Em nó nói đúng chứ có sai đâu. Ông anh tự hỏi rồi mua, em nó chỉ trả lời thôi mà. Kkk

- Còn buồn nào buồn hơn 😃 mất cả chì lẫn chài

- Nuôi vợ thằng khác còn nuôi thằng khác kể ra nó mới cay nhở.

- Rút kinh nghiệm lần sau hỏi cho kĩ em có người yêu chưa, em có bạn trai chưa, em có chồng chưa,... Các kiểu con đà điểu luôn để rút kinh nghiệm nhé. Coi như là phí trả cho sự bất cẩn.

- Nhưng mà nhỏ kia với bồ nó cũng được cái nết mặt dày cả đôi nhờ.

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng.

Trên con đường đi tìm tình yêu đích thực, người ta cũng phải đôi lần vấp ngã, thất vọng và rút ra bài học sau những lần thất tình. Có như vậy mới trưởng thành hơn trong tình yêu, đến khi gặp được người vừa ý mới thấy thương yêu họ nhiều hơn. Vì vậy, mọi chuyện tình buồn hôm nay chỉ là phép thử, quan trọng là phải nhận ra mình đã sai lầm những gì để mai này không còn lặp lại nữa. Tuổi trẻ mà, cứ yêu đi, cứ sai đi, sợ gì.

Nguồn NEU cfs