Chẳng hề làm gì nên tội, cô gái cùng phòng vẫn bị bạn mình ném đồ đạc xuống đất một cách vô tội vạ. Thất tình thì đáng buồn thiệt đó, nhưng trút giận vô cớ vào người khác như thế thì sợ quá. 

Ở chung phòng ký túc xá với nhau, có cô bạn thất tình nên vô cùng đau khổ. Đáng lẽ cô nàng sẽ được bạn bè chia sẻ, đồng cảm cho chuyện chẳng vui. Ấy thế mà tự cô đã gây nên chuyện tài đình khiến các cô bạn cùng phòng phải khiếp sợ, riêng "nạn nhân" thì khóc không thành tiếng vì tai bay vạ gửi.

Chuyện xảy ra tại đại học Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 27/11 và được sinh viên quay lại, đăng tải lên mạng xã hội. Theo đó, có một nữ sinh tức giận ném hết đồ đạc của bạn cùng phòng xuống lầu. Những người xung quanh tưởng 2 cô nàng có xích mích nên mới xảy ra cớ sự này. Tuy nhiên theo phía nhà trường thì cô gái ném đồ đang bị thất tình, do quá đau khổ và không thể kiềm chế được cảm xúc nên trút giận vào đồ đạc của bạn. 

hình ảnh

Hình  bên ngoài ký túc xá, nơi có cô bạn thất tình rồi ném đồ đạc lung tung.

Được biết, cô gái ngay sau đó đã khóa cửa tự nhốt mình trong phòng nên nhà trường đã báo ngay cho cảnh sát, đội cứu hộ và bệnh viện để đề phòng chuyện không may xảy ra. Riêng cô bạn xui xẻo tự nhiên bị quăng hết đồ đạc thì chẳng biết cô sẽ xử lý như thế nào, có bắt đền hay ngậm bồ hòn làm ngọt luôn. 

Haizz, đúng là ở ghép không đáng sợ, chỉ sợ bạn cùng phòng trái tính trái nết rồi gây gổ suốt ngày. Mà không gây gổ thì kiểu gì cũng bị vạ lây từ những chuyện trời ơi đất hỡi. Nếu bạn cùng phòng hợp tính, cuộc sống sẽ rất dễ thở và cả 2 sẽ có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp, tình cảm bạn bè sẽ gắn kết như chị em ruột thịt. Nếu không thì tốt nhất nên dọn ra ngoài sống riêng để tránh xích mích, mất lòng nhau.

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, ảnh phải là đống đồ vỡ tan tành do cô bạn bị thất tình quăng xuống đất. Nguồn kfzhengyu.com, khỏe & đẹp

Ví như cô nàng trên đây, chia tay người yêu thì buồn thật nhưng khóc rồi thì thôi cất mọi chuyện qua một bên đi chứ sao lại trút giận lên đồ của bạn. Để rồi sau khi bình tâm trở lại,, vừa xấu hổ với mọi người xung quanh, vừa có khả năng tốn thêm khoảng tiền to để đền bù thiệt hại. Còn tên người yêu đáng ghét kia nghe tin chắc cũng sợ khiếp vía chẳng dám quay lại.

Nói chung là có chuyện gì, bực dọc đến mấy cũng đừng để tài sản, tiền bạc của mình bị vạ lây nhé các nàng. Và cũng không nên kiếm chuyện với những người không liên quan để hậu quả khó lường nha.

Nguồn Khỏe & đẹp