Trong khi một số người phải vật lộn với những lo lắng về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, thì nhiều người khác lại không tìm thấy hạnh phúc theo đuổi của họ để trở thành thành quả. Phần lớn sự thất vọng của họ, nỗ lực của họ để trở thành người hạnh phúc hơn đã không mang lại kết quả như mong muốn.

Nhiều người đã đọc về cách hạnh phúc hơn, nhưng họ không trở thành những người hạnh phúc lạ thường mà họ mong muốn. Bạn biết tại sao không vì họ đang không biết điều gì giúp mình hạnh phúc, họ lạc lõng giữa những sự hạnh phúc của mọi người xung quanh mà không biết nắm bắt được hạnh phúc đang có của mình. Nhiều người còn không biết hiện tại bản thân của mình đang thích gì đang muốn gì, chỉ sống như ngày trôi qua ngày.  Vậy thì có ai trả lời cho mình biết tại sao họ thất vọng trong chính bản thân của họ không? Mình biết các bạn đã có câu trả lời của mình rồi.