Thế này bảo sao người ta hay đùa rằng bán xăng cho phụ nữ là tội ác. Một số chị em khi đã leo lên xe là không cần biết chuyện gì xung quanh, cứ theo cảm tính mà làm thôi. 

Nếu phụ nữ đi xe gắn máy đã gây ra biết bao nhiêu vụ tai nạn, vô số tình huống dở khóc dở cười thì đi xe hơi level nguy hiểm còn tăng lên gấp chục lần. Không dừng giữa đường thì cũng là đạp nhầm chân ga, chạy lấn làn, tông vào chướng ngại vật hay vắt vẻo chiếc xe trên cột điện,... Nói đến tay lái của phụ nữ thì có mà kể cả ngày bởi những vụ tai nạn khó hiểu đến mức đàn ông phải "bó tay".

Mới đây có trường hợp người phụ nữ lái chiếc ô tô mới, biển số xe còn chưa kịp lắp nhưng vẫn tự tin điều khiển xe ra đường lớn. Xe của cô tông phải chiếc thùng rác cỡ lớn nhưng cứ thế mà chạy bon bon trên đường không hề hay biết. Qua 2 đèn đỏ mặc cho người xung quanh nhắc nhở, chỉ trỏ, cô vẫn không hề hay biết gì. 

hình ảnh

Nữ tài xế ngơ ngác không biết mình vừa kéo lê thùng rác cả đoạn đường.

Tài khoản L.N là người đăng clip này lên mạng cho biết: 'Xe mới còn chưa đóng biển, đâm phải thùng rác mà vẫn không biết. Mọi người đuổi theo qua tận 2 đèn đỏ mới phát hiện ra'.

Mọi chuyện chỉ được giải quyết cho đến khi có 2 người đàn ông đi xe máy chạy đến đầu xe giúp kéo thùng rác ra ngoài. Đến lúc này người phụ nữ mới biết từ nãy đến giờ mình đã ủi chiếc thùng rác to đi một đoạn dài. Có lẽ ngồi trong xe êm quá nên cô không hề hay biết gì hết, cũng không cảm nhận được sự bất thường khi người xung quanh réo gọi.

Đoạn clip ngay khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đúng là kỹ năng lái xe của hội chị em lúc nào cũng khiến người ta tật sự bái phục. Sẵn đây, người dùng mạng còn kể những sự cố mà mình gặp phải khi ngồi sau tay lái của vợ.

Từ hồi lấy được bằng, đi đâu vợ mình cũng đòi lái. Mình ngồi sau tim cứ giật thon thót, nhưng cứ phải im miệng, lên tiếng một câu là ăn mắng ngay. Vợ mình đi đường rộng rãi thẳng thớm không sao, nhưng hễ có gì bất ngờ phía trước, dù còn xa tít, là vợ đã cuống lên đạp phanh đánh hự một cái, hai tay ôm đầu. Thế là cái xe cứ nằm ỳ ra giữa đường, bao nhiêu xe sau bấm còi inh ỏi. Chỉ khổ cái mặt mình bị thiên hạ lườm cho bỏng rát', Nguyễn Đình Phong chia sẻ.

'Vừa đây, mình chở vợ đi chơi bằng xe máy, qua phố Lò Đúc được một đoạn, thấy xe ô tô sắp hàng dài thượt. Len qua được chỗ tắc này, mình mới phì cười nhận ra thủ phạm là một cô gái đi Yaris đỏ. Cô ấy đang nhắn tin. Những ô tô phía sau cứ thế ngồi đợi nên không biết nguyên nhân', tài khoản G.T cho biết.

'Giao xe cho phụ nữ là tội ác thật sự. Nhiều khi các chị đi theo cảm tính, thỉnh thoảng đang trên đường lại thấy dừng lại đánh phấn, bôi son. Có khi quay đầu xe thì loay hoay không biết đi thế nào làm tắc nghẽn cả đoạn đường', facebook T.K bình luận.

hình ảnh

Nhờ có người kêu gọi, kéo ra cho cô gái.

Mặc dù phụ nữ không ít lần gây ra những vụ tai nạn dở khóc dở cười đến từ việc lái xe ẩu, thế nhưng hầu hết đây là những người mới tập lái. Phụ nữ thường rất cẩn thận, một khi họ đã lái quen tay thì ngồi sau xe của họ sẽ rất yên tâm. Có nhiều ông chồng có vợ biết lái xe đã nhường luôn xe cho vợ, đi đâu chỉ cần nhờ vợ chở đi là được. Ngồi trên xe của vợ, các anh có thể tự do ngắm phố xá, ngủ hoặc nghe nhạc tùy thích. Còn nếu vợ thích thì giao luôn việc lái xe cho vợ.

Bởi vậy bán xăng cho phụ nữ không phải là tội ác đâu nhé. Chẳng qua là vài phút bất cẩn hoặc thời gian đầu chưa quen nên xảy ra sự cố mà thôi, ai hồi đầu chẳng như thế phải không. Đàn ông chưa chắc lái chắc tay bằng các chị đâu nên chớ vội cười. Về phần chị em cũng nên cẩn thận khi lái xe ra đường, khi nào đủ tự tin thì mới được chạy ngoài đường lớn nhé. Không nói về thiệt hại về người hay của mà ví như mình sơ ý gây ra lỗi nào đó thì có phải là ảnh hưởng đến rất nhiều người rồi không?

Nguồn Báo đất việt