Không cố gắng kiếm tiền để trang trải cuộc sống, cô gái đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Đang tuổi trẻ khỏe tại sao không dốc sức làm ra thật nhiều tiền mà để mẹ già còng lưng nhặt ve chai thế kia?

Phụ nữ càng gặp khó khăn càng phải cố gắng để cải thiện cuộc sống, giúp bản thân trở nên hạnh phúc, đầy đủ hơn. Còn kiểu người chỉ thích than thân trách phận, bỏ mặc cuộc đời thì mãi chẳng ai thương. Đừng nói phụ nữ sinh ra đã khổ nữa, khổ hay không là ở sự lựa chọn của bạn. Nếu không tin, hãy đọc câu chuyện sau đây để thấy cuộc đời luôn có rất nhiều cơ hội để khẳng định mình, nhưng quan trọng là bản thân bạn có muốn hay là không.

Một cô gái 26 tuổi đã một lần đổ vỡ, ôm con về sống với mẹ già ở quê. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như cô không ỷ lại số tiền hưu mẹ có được mà vay mượn bà để mở tiệm ăn nhanh. Kinh doanh vài tháng đã thua lỗ, nợ nần chồng chất. Nhìn cảnh mẹ già ngày ngày đi nhặt ve chai về nuôi sống cả gia đình, cô gái ở nhà bày tỏ tình thương với mẹ bằng cách lên mạng viết bài than thở. 

hình ảnh

Bài than thở của cô gái 26t đã một lần dang dở.

 "Buồn quá mọi người ạ! Tôi 26 tuổi. Lấy chồng sớm rồi lỡ dở ôm con về sống với mẹ. Bán hàng mãi không ăn thua đúng đợt rồi tỉnh tôi đang hot mấy món đồ ăn nhanh. Tôi xin mẹ vay mượn cho tôi mở quán trà chanh. Mẹ đồng ý vay bằng lương hưu của mẹ. Vì nhà có mỗi mình nên mẹ thuận theo ý tôi. Vay cũng hơn trăm mở được mấy tháng thì đúng dịch. Tỉnh giãn cách xã hội. Hết đợt giãn cách lại mùa đông. Quán không 1 bóng người.

Tiền đầu tư thì lớn mà thu về không đủ chi. Tôi cũng chịu khó quảng cáo rồi ship từng cốc ít cũng chạy ship nhưng không được.

Tiền thuê mặt bằng, nhân viên, điện nước mọi thứ cứ đổ đầu. Và cuối cùng không trụ nổi. Tôi đăng nhượng lại quán không được. Đành tháo dỡ hết trả mặt bằng. 3 tháng nay tôi ở nhà chán nản. Xin việc không ai nhận vì con nhỏ. Con thì vẫn đi học mầm non. Mẹ biết tôi chán nản nên cố an ủi vỗ về tôi động viên tôi từ từ rồi sẽ kiếm được việc. Mẹ ngoài 60 vẫn đi nhặt đồng nát, chai lọ kiếm tiền trả nợ món vay của tôi. Còn tôi thì vẫn thất nghiệp thất bại.

Đêm qua mẹ về muộn chưa cả ăn cơm, lẫn trong đống đồ lỉnh kỉnh là túi trứng vịt lộn. Mẹ bảo còn nóng con ăn đi. Tôi nhìn mà rớt nước mắt chúng mày ạ. Buồn quá. Mẹ luôn bao bọc nghĩ cho con còn con thì không bao giờ biết nghĩ cho mẹ phải không?".

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, internet. Ảnh phải: Túi trứng vịt lộn mẹ già mua cho con cháu sau một ngày dài đi nhặt ve chai.

Mặc dù cô gái bày tỏ tình thương với mẹ, cảm thấy xót xa khi để mẹ phải gồng gánh nuôi mình và con nhưng cô vẫn nhận vô vàn lời chỉ trích từ cư dân mạng. Không ai có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cô, đặc biệt là khi cô mới 26 tuổi, đang sức trẻ không biết làm việc đỡ đần cho mẹ mà nằm nhà than thở số phận, nói lời hiếu thuận trên mạng xã hội:

- Công nhân, lao động phổ thông người ta tuyển đầy ra, nhưng các chị không muốn làm vì sợ gò bó, sợ khổ... Các chị phải việc nhàn lương ổn định. Chứ con thì 6 tháng người ta đã nhận trông rồi. Gửi con thì xót nhưng hoàn cảnh thì phải chấp nhận, ai đời mẹ già còng lưng nhặt ve chai nuôi con cháu còn chị ở nhà lý do con nhỏ!

- Thay vì chị cứ ở trong nhà đăng linh tinh như thế này thì bỏ điện thoại xách đồ đi kiếm việc, nếu là em như chị, 1 lần lỡ dở, nợ nần chồng chất đúng kiểu không còn gì để mất ngoài gia đình thì em sẽ làm việc bất chấp. Chỉ cần kiếm được tiền thì cái gì cũng cố học để làm. Đừng giựt chồng giựt vợ, làm việc phi pháp là được. Cố gắng lên. Vấp ngã chỉ là thử thách, mất đi gia đình mới là mất tất cả.

- Hoàn cảnh với điều kiện không cho phép nhưng lại chỉ thích làm chủ. Nói thẳng ra là đã nghèo còn sĩ diện, ăn hại thì vẫn là ăn hại.

- Con đi học mầm non thì về cho bà rước về. Chị thì đi xin việc mà làm. Mẹ đã 60t còn đi nhặt ve chai để nuôi chị với con chị thì chịu!

- Thời gian than thở thì đi làm kiếm tiền phụ gia đình, mẹ già còn làm được mà mình trẻ chỉ biết nằm nhà than. Công nhân may, công nhân vệ sinh... đầy ra đó mà bảo không ai thuê.

hình ảnh

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng.

Cha mẹ dù giàu hay nghèo, họ không bao giờ bỏ con, càng không có suy nghĩ sẽ để con cháu phải khổ cực. Chính vì vậy, họ thà dãi nắng dầm mưa cũng không muốn con cháu lao động vất vả. Nhưng chính sự bao bọc chở che này đã khiến nhiều người con ỷ lại, chỉ biết ăn bám trên sức lao động và tình yêu thương của cha mẹ.

Trong câu chuyện trên đây thật không thể thông cảm cho cô gái. Lỡ lầm một lần đã làm mẹ khổ tâm lắm rồi, bây giờ lại ôm con về báo hại bà phải lo. Mà mẹ có còn trẻ trung gì nữa, 60 tuổi vẫn lầm lũi với công việc nhặt ve chai kiếm tiền sống qua ngày. Giờ thấy con gái ôm con về, thì dù có buồn, có thất vọng đến mấy bà cũng chấp nhận nuôi. Nhưng giá như cô con gái biết rằng mình đã trắng tay, phải cố sức lao động kiếm tiền phụng dưỡng mẹ, kiếm kế sinh nhai để nuôi con khôn lớn thì cô lại khiến bà tiêu tốn hết lương hưu. Bây giờ bà vẫn phải còng lưng nhặt phế liệu, cô ở nhà viết bài than thở trên facebook, đổ lỗi cho hoàn cảnh mình có con nhỏ xin việc không ai nhận. Haizzz lười nhác đến mức này là cùng.

hình ảnh

Phụ nữ càng gặp khó khăn, càng phải biết vươn lên, kiếm tiền nuôi bản thân và con cái. Ảnh minh họa, baotuyenquang.com.vn

Xã hội thời nay rất dễ tìm việc, người dù có trình độ hay không đều có công việc phù hợp. Đừng nói là không tìm được việc nữa, bởi chỉ có lười biếng, ham ăn nhác làm mới nghĩ mình xin việc chẳng ai nhận. Trong trường hợp của cô gái 26 tuổi này có thể dư sức làm được 2 việc một ngày. Vừa làm việc chính, vừa nhận việc làm thêm để có thu nhập nuôi mẹ già và con thơ. Từ nông thôn đến thị thành, ở đâu mà chẳng có việc. Cứ thích nằm lười ở nhà rồi than thở thì có than suốt đời cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chỉ có người mẹ già là bất hạnh mà thôi.​​​​​​

Sinh ra làm phụ nữ không khổ, phụ nữ có nhiều đặc quyền hơn cả đàn ông. Nhưng dựa vào đâu mà nhiều chị em cứ nghĩ mình khổ? Có phải là do số phận đã quyết định bắt buộc họ phải như thế hay do chính những sự lựa chọn, những suy nghĩ của bản thân đã đẩy họ đến cảnh khổ? Xem nhiều bộ phim, đọc nhiều câu chuyện, chứng kiến nhiều chị em gặp khó khăn trong cuộc sống, gặp bất hạnh trong hôn nhân vẫn có thể rũ bùn đứng dậy làm lại cuộc đời mà thấy nể họ biết bao nhiêu. Họ không cho rằng số trời sắp đặt họ phải khổ, mà họ cho rằng bản thân có thể làm được tất cả, chỉ là mình có thật sự quyết tâm hay không mà thôi.

Nguồn tham khảo Công lý & xã hội