Trót có bầu trước khi cưới, cô gái đăng tâm thư chán nản khi cho biết nhà trai kì kèo, tỏ ý coi thường mình. Câu chuyện thu hút nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. 

Thời xưa chuyện “ăn cơm trước kẻng” là điều cấm kỵ, nhất là với phụ nữ vì hậu quả ê chề thường đổ lên đầu chị em. Thời nay tuy quan điểm có thoáng hơn, tuy nhiên nhiều chị em vẫn gánh thiệt vì chuyện có bầu trước khi cưới là điều thường gặp. 

Nói điều này vì tâm sự gây ức chế của một cô gái trót mang thai với bạn trai trước khi cưới được chia sẻ trên một diễn đàn đã thu hút dư luận gần đây. Trong bài đăng, cô gái cho biết, bản thân đã yêu người chồng sắp cưới được 2 năm. Tuy nhiên, cô nàng lỡ dính bầu trước khi cưới rồi giờ bàn chuyện cưới xin lại xảy ra vấn đề với chồng và nhà chồng. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Cô nàng cho rằng, phía nhà chồng không mấy tôn trọng cô, thậm chí còn cho rằng cô được "cho cưới" đã là rất may mắn, là rộng lượng cứu vớt danh dự và đẹp mặt bố mẹ đàng gái lắm rồi. Khi nghe nhà gái đưa ra yêu cầu khoản tiền 3 triệu phong bì dẫn lễ, phía nhà trai cự tuyệt và nói ra nói vào. Món tiền này không phải do nhà gái yêu sách mà đó là thủ tục ở quê của cô. 

Ở quê của cô, người ta toàn thách cưới 10-20 triệu đồng nhưng nhà cô vì thương con gái nên chỉ đòi 3 triệu đồng vậy mà nhà trai nhanh chóng "trở mặt", thậm chí còn đòi chia đôi tiền lễ nạp tài. Cô gái còn ấm ức cho biết, tiền lễ nạp tài gồm 5 lễ 6 triệu đồng, nhà gái phải chịu 3 triệu đồng vì nhà trai cho rằng số lễ này nhà gái được hưởng hết. Chưa cưới mà đã thấy rõ phía nhà chồng so đo, tính toán chi li rồi lại coi thường ra mặt như thế, liệu sau này có hạnh phúc hay không?

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Tuy có bầu trước khi cưới nhưng đứa bé trong bụngđó cũng là máu mủ của nhà trai, đằng này, mọi người bên nhà chồng sắp cưới coi rẻ con dâu tương lai ra mặt. Tiền chụp ảnh cưới, thuê xe đón dâu... nhà cô gái cũng phải chịu một nửa. Phía nhà trai còn nói ra một câu rất bạc bẽo, chua chát: "Cho đám cưới là may lắm rồi, còn đòi hỏi, đáng ra nhà em phải biết ơn và cảm ơn nhà trai đã cứu vớt danh dự nhà em”. 

Phải nói nghe đến đây có thể nhiều người vượt ngưỡng chịu đựng, còn cô gái trong câu chuyện cho biết rất buồn. Mọi chuyện giờ đã vỡ lở vì cô mang bầu: "Em buồn quá cứ khóc suốt, ngày nào cũng nằm trong phòng khóc, vừa thương bố mẹ, vừa thấy ngu nhục, giờ em chẳng còn muốn cưới xin gì nữa, chỉ muốn bỏ đi thật xa”. 

Bài viết của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Đa phần là lời khuyên cô nên tạm dừng đám cưới và chuẩn bị tâm lý trở thành một người mẹ đơn thân trước thực tế nhà trai coi thường ra mặt như thế này.

- Dẹp đi bạn ơi, ráng đẻ con ra nuôi, chứ lấy về vừa khổ mình vừa khổ con. Trời sinh voi sinh cỏ, không tuyệt đường người biết vươn lên nên yên tâm. 

- Ở vậy mà nuôi bạn à chứ cưới gặp gia đình như này thì cũng chả thơm tho gì, biết đâu sau này gặp 1 người chấp nhận quá khứ và hiện tại của bạn và cho bạn 1 cuộc sống tốt hơn thì sao.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Nghe tâm sự của cô nàng mới càng thêm chua chát cho nhiều chị em trót tin người, trao cả đời con gái mà chưa cưới hỏi đàng hoàng. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi oán giận người khác không chịu trách nhiệm, các cô gái cũng phải nhìn nhận lại bản thân. Thời buổi này chẳng lẽ không biết tự bảo vệ chính mình để không mang thai ngoài ý muốn. Ai cũng lớn hết cả, chuyện sống như vợ chồng tuy chưa cưới hỏi không bàn tới nhưng ít nhất cũng phải biết biện pháp an toàn, tránh mang thai ngoài ý muốn. Đó là chưa kể đến mắt nhìn người, mù quáng hay trót tin lầm người là dễ dàng “tiền mất tật mang” đánh đổi bằng cả danh dự lẫn tương lai. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa phải: cunman.com)

Còn với hoàn cảnh này, phía nhà trai lai quá so đo tính toán, chưa gì đã lòi bộ mặt thật như thế. Trong rủi có may, biết đâu nhờ vậy cô gái có dịp nhìn thấu bộ mặt thật của người tưởng chừng yêu thương thật lòng. Biết sớm, về sau bớt đau khổ. Thời buổi này, làm mẹ đơn thân tuy khó nhưng không phải là không được, miễn sao có công việc ổn định và gia đình đồng hành thì gã chồng tồi tệ cũng chẳng đáng tiếc nuối.