Dù vợ đã mất từ lâu, người ông này đã biến gia đình vợ thành người thân thiết của mình. Anh chăm sóc bố mẹ vợ như người con trai ruột trong nhà và tuyệt vời thay, người vợ mới của anh đã rất hài lòng với việc này.

Nhiều người vì những lý do khác nhau mà không thể hòa nhập được với gia đình vợ. Họ tự xem mình là khách và chưa bao giờ mở lòng, thậm chí nhà vợ có việc gì họ cũng ngại tới lui hỏi han. Trong khi đó, anh Trịnh Đông ở Trung Quốc lại không hề như vậy. Anh đã làm được điều mà hiếm ai có thể làm được, đó là biến ba mẹ vợ trở thành ba mẹ ruột, gia đình vợ là gia đình ruột của mình dù vợ đã mất rất lâu.

Năm 2000, anh Trịnh Đông (23 tuổi) quen biết với người con gái duy nhất của ông Vương. Lúc này cô chỉ mới 20 tuổi, họ sống hạnh phúc cùng nhau và mối quan hệ với bố mẹ 2 bên vô cùng tốt đẹp. Họ nhanh chóng xác định được tương lai và gia đình 2 bên đã tính toán đến hôn sự. Tuy nhiên điều không may đã xảy ra. 

hình ảnh

Chưa kết hôn thì người bạn gái đã qua đời. Ảnh minh họa, cuocsongantoan.vn

Phát hiện bạn gái bị ung thư máu vào năm 2002, không bao lâu đôi trẻ phải chia lìa bởi cô không thể qua khỏi. Vợ tương lai mất đi, Trịnh Đông dồn tâm sức lo lắng cho bố mẹ của bạn gái như những gì cô luôn dành cho bố mẹ của mình. Anh hứa với bạn gái rằng anh sẽ thay cô phụng dưỡng bố mẹ và trước khi bạn gái qua đời, anh cùng ông bà Vương ký "thỏa thuận nhận con" dưới sự làm chứng của hàng xóm, chính quyền thôn.

Bạn gái là con gái một, cô ấy mất đi, anh nhận trách nhiệm chăm sóc và dọn về ở hẳn. 2 năm sau tức là năm 2004, bà Vương bị ung thư gan giai đoạn cuối nên qua đời, Trịnh Đông càng quan tâm đến ông Vương nhiều hơn. Hằng ngày anh và bố nương tựa vào nhau, căn nhà hiu quạnh đến não lòng. Đến năm 2005, anh kết hôn với người phụ nữ khác thì không khí trong nhà mới dần ấm cúng trở lại.

Lấy vợ, anh mở cửa hàng giao nước uống và ông Vương khi rảnh rỗi sẽ phụ "con trai" trông nom cửa hàng. Họ xem nhau là gia đình, giúp đỡ nhau mọi việc trong cuộc sống và làm cho không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Thấy "con trai" làm ăn đôi khi hụt vốn, ông Vương dùng phần lớn số tiền hưu của mình cho con. Ông rất yêu thương cậu "con trai" này và không hề tính toán thiệt hơn. 

hình ảnh

Ảnh trái: Anh Trịnh Đông và cửa hàng nước của mình. Ảnh phải minh họa, nguồn phunusuckhoe, k.sina.com.cn

Về phần hàng xóm, họ nhận xét Trịnh Đông là người thật thà, biết yêu thương gia đình ông Vương và chăm sóc 2 vợ chồng chu đáo. Họ đánh giá là gia đình ông Vương thật có phước khi có Trịnh Đông.

Trịnh Đông cho biết gia đình anh có 2 người con trai. Anh đến nhà ông Vương sinh sống và chăm sóc vợ chồng ông là điều hoàn toàn tự nguyện, suy nghĩ cẩn thận và được gia đình của cha mẹ ruột anh chấp nhận. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi đón nhận tình cảm của ông bà Vương và suốt 14 năm qua anh chưa bao giờ hối hận trước quyết định này của mình. Vợ của anh cũng rất ủng hộ việc sống chung trong nhà ông Vương.

Vài năm sau, ông Vương qua đời. Tòa phán quyết người gây tai nạn phải bồi thường cho gia đình người bị hại là 30 vạn tệ (khoảng 1 tỷ đồng). Công ty bảo hiểm lấy lý do Trịnh Đông không phải con ruột nên không chi trả. Đến khi công khai tờ giấy thỏa thuận nhận con thì họ mới đồng ý bồi thường.

Có nhiều người dù là con ruột nhưng đối xử với bố mẹ tệ bạc, không kể công sinh thành nuôi dưỡng. Bố mẹ dành cả đời yêu thương dạy dỗ, đến khi già đi con cháu không thương. Có rất nhiều trường hợp ông bà, bố mẹ bị bạo hành, bị mắng chửi và thậm chí là chở đi bỏ ở nơi khác. Dù bị lên án kịch liệt nhưng tình trạng này vẫn xảy ra rất nhiều khiến người ta hoang mang về chữ hiếu của những con người trong cuộc sống ngày nay.

Thế nhưng anh Trịnh Đông lại phụng dưỡng người không phải bố mẹ ruột của mình trong suốt 14 năm qua mà chưa một lần khiến họ buồn lòng. Anh chăm lo cho thật tươm tất, suốt hơn 10 năm ấy với sự ra đi của ông bà Vương nhưng họ đã sống những năm tháng cuối đời ấm áp trong tình yêu thương của cậu "con trai" xa lạ. Chính vì nhìn thấy tấm lòng của anh Trịnh Đông mà khi còn sống họ không ngần ngại giúp đỡ anh khi thiếu hụt tài chính đối đãi với anh như con ruột trong nhà.

Thật hiếm có ai như anh Trịnh Đông, người ta chạy trốn trách nhiệm với ông bà bố mẹ còn anh lại nhận người dưng làm gia đình và một lòng yêu thương họ. Người tử tế như thế thật đáng ngưỡng mộ.

Nguồn tham khảo: Phụ nữ sức khỏe