Những lần hẹn hò, bạn gái luôn cố gắng moi tiền của anh nhưng anh không hề nảy sinh chút nghi ngờ. Thâm chí, anh chàng sau khi bị 'đá' cứ ấm ức vì sự vô lý của bạn gái chứ không hề biết cô ta đã muốn tìm đối tượng khác sang chảnh hơn anh.

Thông qua ứng dụng hẹn hò, anh Chu (24 tuổi) làm quen với cô bạn gái họ Xuân (26 tuổi). Vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ của cô đã nhanh chóng thu hút được tình cảm của anh. Nói về gia cảnh, anh Chu có tiềm lực kinh tế ổn định nhờ vào việc làm chủ cả 3 công ty. Anh không ngại rót tiền chu cấp cho bạn gái bất cứ những gì mà cô cần. Anh cứ "ngây thơ" như thế vì ngỡ rằng cô cũng yêu mình.

Trong lần đầu hẹn hò, cô Xuân ngỏ ý muốn anh Chu mua tặng đôi giày hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng anh Chu từ chối một lần duy nhất với lý do "lần sau có cơ hội anh sẽ mua tặng em". Thật ra lúc này anh chưa rõ tình cảm của bạn gái dành cho mình nên mới mạnh dạn từ chối.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vietgiaitri

Nhưng trên đường về, cô lấy lý do từng bị người yêu cũ "cắm sừng", nay anh gặp khó khăn với số tiền 300.000 NDT (1 tỷ VND) nên cô muốn giúp đỡ. Anh Chu khi nghe nói như vậy thì rất cảm động, anh cho rằng bạn gái là người tử tế nên đã có những đánh giá tốt về cô. Anh đâu hề biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho những ngày anh liên tục bị "bào" tiền.

Tặng bạn gái gây chuyền đến từ thương hiệu Hermes vô cùng xa xỉ vào ngày lễ Thất Tịch. Tiếp đãi bạn gái và bạn thân của cô ăn uống tại nhà hàng sang trọng với chi phí 10.000 NDT (35 triệu VND). Sau đó là đưa bạn gái và mẹ của cô đi ăn món nướng tại nhà hàng cao cấp và tiêu hết số tiền 32.000 NDT (113 triệu VND). Ngoài ra còn tặng thêm vòng đeo tay từ thương hiệu Pandora, Louis Vuitton. 

Anh Chu chia sẻ: 'Chúng tôi ở bên nhau được 3 tháng và đến mỗi cuộc hẹn bạn gái sẽ ghé thăm một cửa hàng bách hóa khác nhau. Tất cả bữa ăn cô ấy chọn đều là nhà hàng cao cấp và số lần cô ấy đòi tặng quần áo, son, nước hoa là đếm không xuể. Mỗi lần hẹn hò với cô ấy, tôi phải chi ít nhất là 60.000 NDT (210 triệu VND). 

Trái ngược với sự chiều chuộng, cung phụng tuyệt đối từ anh Chu, cô bạn gái hot girl kia vẫn không rung động. Ngoài vòi vĩnh anh mua cho đồ hiệu, ăn nhà hàng sang chảnh thì cô không quan tâm gì đến anh. Ngày sinh nhật của anh, cô cũng không quan tâm. Cô không cần biết sở thích của anh Chu là gì, có đòi hỏi gì cô cũng không đáp ứng. Sau 3 tháng quen biết, anh Chu chưa phát sinh quan hệ thân mật với bạn gái nhưng số tiền phải bỏ ra để mua quà, bao đi ăn uống cho cô lên tới 1,6 triệu NDT (5,6 tỷ VND).

hình ảnh

Anh Chu và cô bạn gái Xuân của mình khi còn hẹn hò.

Sau khi thắng giải trong một trò cá cược và được thưởng,anh đã hứa sẽ tặng bạn gái bao lì xì nhưng không có đủ tiền mặt nên hẹn cô vào một ngày khác. Ai ngờ cô Xuân không vui, lập tức thay đổi thái độ và trách anh Chu không giữ lời hứa và lập tức chia tay. Anh Chu "ngây thơ" cho rằng bạn gái chỉ vì lý do nhỏ nhặt mà "đá" anh. Tuy nhiên, anh chàng không hề biết rằng cô nàng đó thật ra chẳng yêu thương gì anh cả mà chỉ là một người chuyên "đào mỏ" mà thôi.

'Mỗi lần đi chơi bạn gái đều móc từng xu của bạn, lẽ nào bạn không nhận ra cô ấy là loại phụ nữ đào mỏ à?'. 

'Thay vì tiêu tiền cho cô nàng không xứng đáng, bạn nên dành tiền phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành soái ca là không sợ bị đá'.

Thế đấy, người ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn nên nhận ra chân tướng của cô gái tham lam, xấu tính. Còn anh chàng có lẽ bị u mê bởi nhan sắc hay cô nàng quá cao tay nên anh ta cứ tin rằng giữa 2 người là tình yêu và hết lòng chăm sóc bạn gái cho thật tốt. Tiếc là người xứng đáng thì không được hưởng, còn người không xứng thì được anh ta cung phụng như bà hoàng. Cái kết quá đắng cho thanh niên tuy giàu có nhưng lại quá "ngây thơ" trong chuyện tình yêu.

Tình yêu dễ khiến con người ta bị mù quáng, nhưng hễ cứ đụng đến tiền thì kiểu gì cũng phải mở mắt ra thật to, suy nghĩ cho thấu đáo nhé các chàng trai, cô gái ơi. Người thật lòng yêu bạn sẽ không muốn bạn phải tốn tiền vì họ. Còn người chỉ muốn lợi dụng thì tìm đủ cách để "đào" tiền từ bạn mà thôi. Hãy đầu tư tiền bạc và tình cảm của mình vào đúng người nhé!

Nguồn Báo đất việt