Chào các mẹ, tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của các mẹ nè, xem tôi làm như vậy là có quá đáng lắm không nha. Các mẹ cứ cho tôi ý kiến thật tình, tôi không có buồn đâu.Tôi là ông bố 2 con nha các mẹ.


Chuyện của tôi là như thế này nè. Tôi có 2 đứa con gái, đứa lớn đã được 6 tuổi rồi đứa nhỏ cũng gần tròn 1 tuổi và đang bập bẹ nói chuyện. Ngặt nổi đứa nhỏ vợ tôi chăm khéo quá hay sao mà ai nhìn cũng quý, mến. Rồi mỗi lần vợ tôi ẵm con ra sưởi nắng trước nhà là mấy chị hàng xóm lại khen dễ thương các kiểu, chăm con khéo thế,... Sau đó, còn nựng "yêu", ôm hôn các kiểu nữa chứ. Tôi thì không khó tính nhưng tôi sợ con tôi bị bệnh. Mà bệnh tôi muốn nói ở đây là Herpes đó các mẹ à. Bệnh này còn được gọi là "nụ hôn thần chết" đó. Vì thế mà tôi không cho họ hôn con tôi nữa, thế là họ nói tôi ích kỷ rồi nói đủ điều. Các mẹ thấy tôi làm vậy là có sai không? Với lại để người ta hôn con mình như thế thì có mắc bệnh Herpes không. Cho tôi xin ý kiến, tôi chân thành cảm ơn các mẹ.