Chào tất cả mọi người, nếu ai đã từng bị bệnh Chàm thi sẽ hiểu cảm giác ngứa ngáy, khó chịu đến mức chỉ muốn gãi cho thật đã rồi chuyện gì đến sẽ đến .. Mình đã từng trải qua căn bệnh dai dẳng này 1 năm trôi. Mình xin chia sẻ mình phải làm việc tiếp xúc với nước hoá chất tẩy rửa hằng ngày, thời gian dần trôi qua làm da mình khô dần, ngứa châm chít nhẹ.. mình gãi thì nó đỏ lên, đỏ xong thì thời gian sau có hạt li ti nước.. mà nói thật, cơn ngứa mà đến thì thật sự có né bằng trời !!! Kinh khủng khiếp, mình gãi đến sưng cả tay, rỉ nước rỉ dịch. Đến BV Da Liễu uống thuốc + bôi, bệnh giảm đi mình mừng như ai cho vàng. Ngưng thuốc là mình bị lại, thế lại phải tái khám.. đi hoài mình tốn gần 4-5 triệu vào tiền thuốc trị Chàm gần 1 năm.. Bs nào mình cũng chữa, từ khám thường đến khám theo yêu cầu cho chất lượng may rủi gặp được BS cao tay ấn trị hết ?!! Cuối cùng lại 1 túi thuốc quá trời rồi đâu vào đây.. mình nản chí đến mức mình từ bỏ không trị nữa.. tay mình lại ngứa.. có khi mình khóc vì tủi! Giống như 1 căn bệnh nan y vậy.. khủng khiếp! Mình tìm dò trên mạng tìm hiểu cách trị Chàm thì mình tìm được có 2 cách trị là Tây Y hoặc Đông Y! Tây Y mình đã từng trải, uống nhiều kháng sinh nhiệt cơ thể mà tay chỉ lặn đi chứ không hết ! Liều mình thử tìm bên Đông Y xem sao! Nếu không thử thì sẽ không bao giờ tìm được bài phương trị căn bệnh khó chịu này.. mình tìm đến phòng khám Đông Y .. khi bước vào mình cũng không mấy tin tưởng vì bệnh này khó trị, Tây Y còn nói là bó tay vì nó là bệnh mãn tính.. Lúc mình đến phòng khám, có chị cũng bị Chàm nặng lắm, chị ngồi cọ cọ tay vào nhau cho đỡ ngứa, k dám gãi vì càng gãi càng ngứa hơn.. mình hỏi thì Chị nói Chị trị suốt 10 năm nay không hết, tìm trên mạng ra phòng khám này nên liều mình thử chứ khó chịu còn ghê hơn... 2 chị em cùng chung cảnh ngộ, mình thì bị nhẹ hơn chị vì mình bị ở tay thôi.. chị gần như lây lan đỏ da ở cả khuỷu tay!! Mình vào phòng khám gặp 1 chị phiên dịch và 1 ông BS người Trung Quốc. Mình cũng lo vì sợ đủ kiểu! Thế rồi bắt mạch, xem khám tay mình, chị phiên dịch lại bằng Tiếng Việt cho mình hiểu.. mình đồng ý điều trị, chị còn nói chắc chắn là sẽ hết vì đã trị rất nhiều, quan trọng mình phải đủ liệu trình điều trị để bệnh được hiệu quả tốt nhất. Lần đầu mình khám Đông Y, thực sự khi ra thanh toán, thuốc rất đắt tiền 400k/ ngày! Mình muốn chạy! Nhưng đi cùng mẹ nên mẹ nói đã đến nơi thì trị chứ không trị sao biết ? Thế là mình bấm bụng mua 7 ngày vì nhà mình gần, mình bốc thuốc cũng tiện.. Gồm có thuốc sắc, thuốc viên uống, thuốc ngâm và bôi tay . Mình làm đúng lời dặn, sau 7 ngày đỡ rất nhiều dù hạt li ti còn nhưng không chảy nước, nó vẫn nằm đấy mình sờ đc nhưng không ngứa nhiều nữa có thì chỉ chi chít nhẹ nhẹ! Mừng lắm, tái khám bốc thêm 10 ngày điều trị bệnh giảm nhiều, hạt li ti còn nhưng không ngứa ( hết ngứa là mình mừng còn hơn ai cho tiền ấy ) rồi cứ thế mình tiếp tục điều trị được 1 tháng 10 ngày. Bệnh giảm đi, sinh hoạt dễ dàng, làm việc hạn chế tiếp xúc hoá chất vì đang trong quá trình điều trị, mình kiêng ăn rất nhiều nhé, kiêng : Bò, Gà, Hải sản, khoai , bắp, nếp... chỉ ăn thịt heo suốt gần 2 tháng rồi!! Lần trước mình đi tái khám có gặp chị hôm bị Chàm nặng, nay gặp chị, chị tưoi hơn, tay chị không đỏ ửng lên mà trở lại làn da bình thường. Vui lây cho chị ( vì lúc mình uống Đông Y mình có xin cho những người mắc bệnh giống mình có thể trị hết bệnh ) Mình mừng lắm các bạn ạ, mình có ăn hải sản ( ít thôi ) và ngắt quãng chứ không ăn đều như trước vì ngứa sợ quá rồi. Trị hết còn hơn là mình lụm được túi vàng ấy ! Nay tay mình đã hết ngứa, hết mụn nước li ti và không đỏ tấy gì nữa, da lại mịn như trước chứ không khô !! Mình xin chia sẻ đến mọi người nào bị bệnh Chàm giống mình, hãy thử bên Đông Y giống mình để biết đâu sẽ không khổ sở trong sinh hoạt và bị cơn ngứa dai dẳng suốt ngày, uống thuốc Đông Y không nóng như kháng sinh bên Tây Y.. mà nó còn làm mình đẹp da, không nổi mụn hihi.. vì toàn cây cỏ thôi.. rất tốt ạ !! Phòng khám của mình khám hơi đắt nhưng mình đã cố gắng trị.. mình cũng nghĩ đến chuyện tiền bạc nhưng nếu trị hết thì chỉ tốn 1 lần, trị hoài mà tốn hoài cũng mệt mỏi và xuống tinh thần lắm. Mình xin chia sẻ mình khám ở Phòng Khám Đông Y Cộng Hoà nhé ! Các bạn nào quan tâm có thể hỏi dưới đây, mình xin chia sẻ thật tình vì mình hiểu hơn ai hết về bệnh khó chịu này.. Mong các bạn nào bị Chàm có thể hết bệnh giống mình ...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của girlbehappy