Hình ảnh người mẹ gào khóc bên thi thể con khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. Thương cho người mẹ ấy, chỉ trong tích tắc đã phải mất đi đứa con thơ của mình.



Trong cuộc đời làm cha mẹ, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi một ngày bỗng mất đi đứa con thơ của mình. Con mới vừa trong vòng tay mẹ đã mãi mãi lìa xa khiến mẹ đau đớn như đứt từng khúc ruột. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sinh con ra đau đớn muôn phần, đánh cược cả sinh mạng mình mà sinh con. Ngày tháng bao người thảnh thơi, mẹ phải chăm bẵm, bế bồng từ thuở con còn ẵm ngửa, chỉ mong ngày con khôn lớn nên người. Vậy mà phải bất lực nhìn con đi, lòng người mẹ làm sao chịu nổi?



Một lần bất cẩn, mẹ đau cả đời



Những ngày vừa qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh người mẹ gào khóc bên xác con làm nhiều người bật khóc. Đứa trẻ nằm trên giường, mềm oặt, chỉ chờ người phủ khăn trắng lên thi thể. Tất cả chỉ vì một phút bất cẩn. Chưa biết tính thực hư của clip này thế nào, tuy nhiên trường hợp trẻ tử vong vì điện giật do chơi điện thoại trong lúc sạc pin đã xảy ra rất nhiều.



Con chơi điện thoại lúc đang sạc pin, mẹ nào biết đang đặt con vào tay thần chết. Chuyện gì đến cũng đến. Điện thoại phát nổ. Con bị bỏng nặng. Dù được đưa đến bệnh viện nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Mẹ chỉ biết nhìn con nằm bất động trên giường mà gào khóc thảm thiết. Mẹ có đấm ngực ăn năn trăm ngàn lần thì cũng không còn thay đổi gì được nữa rồi. Giờ đây chỉ còn một sự thật cay đắng: Mẹ đã mất con.



Mai này, nhìn những người cha mẹ vui vầy bên con cái, mẹ làm sao không khỏi xót xa mà nói với con đã ở miền cực lạc: "Tha lỗi cho mẹ, con ơi".








Hãy cho con được sống!



Đã từng biết bao bà mẹ phải mất đi núm ruột của mình chỉ vì bất cẩn, cho con chơi điện thoại lúc sạc pin. Nhiều lời cảnh báo đã phát đi, nhưng dường như không ai lấy đó làm nghiêm trọng. Vẫn nhiều ông bố bà mẹ vô tư cho con chơi điện thoại trong khi vẫn kết nối với dây sạc, chỉ đến khi mất con rồi thì ân hận cũng đã muộn màng.



Vì đâu nên nỗi, vì cha mẹ quá thờ ơ với những lời cảnh báo, hay những lời cảnh báo chưa đủ thức tỉnh? Những người làm cha, làm mẹ vẫn tự hỏi liệu đau thương ấy đến bao giờ mới thôi ám ảnh?



Không chỉ trường hợp giao cho con chiếc điện thoại lúc sạc pin, khiến con mất đi mạng sống. Nhiều trường hợp cha mẹ vô tư cắm dây sạc kết nối với nguồn điện mà không mảy may lo ngại khi con chơi với dây sạc, thậm chí ngậm chúng vào miệng.



Cái chết mới đây của một đứa bé ở Trung Quốc do điện giật khi em đang chơi game với chiếc điện thoại sạc pin, vùng ngực cháy đen có lẽ đã không làm các ông bố bà mẹ khiếp sợ. Cũng ở Trung Quốc, mới đây, một bà mẹ, chỉ vì bất cẩn, để con một mình trong phòng, xuống bếp nấu ăn, để rồi khi quay lại thì con đã tắt thở, thi thể cháy đen. Mẹ chỉ biếtgào khóc ôm xác con. Đứa bé 7 tháng tuổi đã chơi với dây sạc điện thoại khi nó vẫn được kết nối với nguồn điện và bé phải đau đớn mất đi mạng sống của mình.



Năm ngoái, dư luận chấn động trước cái chết đau đớn của một nữ sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh. Chỉ vì chơi với chiếc điện thoại đang sạc pin, em đã bị điện giật tử vong. Nhìn cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, nhiều người không khỏi rơi nước mắt. Nhưng rồi, trách ai bây giờ?



Sinh một đứa con không phải dễ. Nuôi một đứa nhỏ cũng quá nhọc nhằn, chỉ mong cha mẹ luôn để mắt đến con cái mình. Đừng thờ ơ nghĩ rằng những chuyện đã xảy ra là ở đâu đó trên trái đất này mà thiếu quan tâm đến con, để rồi phải thốt lên hai từ “giá như…” khi đã muộn màng, có ân hận cũng không thay đổi được sự thật đớn đau.



Hình ảnh người mẹ gào khóc bên thi thể con ở bệnh viện, khi bé chuẩn bị được phủ khăn trắng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người làm cha mẹ. Đừng để tử thần cướp đi những mầm xanh. Đừng để con vô tư chơi với những chiếc điện thoại đang được sạc pin, để rồi chúng cướp đi sinh mạng của những đứa bé vô tội. Mong rằng sẽ không có thêm bất cứ người cha người mẹ nào phải đau lòng mất con chỉ vì những bất cẩn này.