Con nhớ mãi, lúc con học cấp 2, con rất nghịch ngợm và thiếu hiểu biết. Và mẹ đã cùng con đi, giải quyết biết bao sự việc con đã khiến mẹ buồn lòng. Nhưng mẹ vẫn như thế, âm thầm bên cạnh con, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và lo lắng. Mẹ quan tâm đến con một cách tỉ mỉ. Và với con, con hiểu con yêu mẹ và mẹ là người mẹ tốt nhất không thể thay thế được.


Mẹ dạy con phải sống nhân hậu, kính trên nhường dưới, mẹ dạy dỗ con từng chút một, giúp con tốt hơn mỗi ngày. Mẹ đã dạy con cách trở thành một người tốt.


Mẹ có biết rằng, có mẹ là con có thêm thật nhiều sức mạnh!


Cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con trong những năm qua, và cảm ơn mẹ đã chăm sóc giáo dục con trong những năm tháng đầu đời.

hình ảnh