Con lớn khôn khỏe mạnh và thành công như ngày hôm nay chính là nhờ cách giáo dục của mẹ. Con chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn mẹ rất nhiều.


Hồi nhỏ, con luôn cảm thấy mẹ không quan tâm con, không thương con khi mẹ luôn để con tự làm mọi thứ, để con tự chịu trách nhiệm và thưởng phạt phân minh trước những hành động của con. Con cũng ghen tị với các bạn cùng trang lứa vì có thể các bạn học không giỏi bằng con nhưng luôn được mẹ chiều chuộng.


Nhưng khi đã lớn khôn rồi con mới hiểu. Mẹ muốn con tự lập, học cách chăm sóc bản thân, tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình nên mẹ luôn để con tự làm mọi thứ dù con làm một cách vụng dại. Mẹ luôn thưởng phạt phân minh để con biết sống công bằng và sống cho xứng với lương tâm của chính mình. Nhờ có mẹ dạy dỗ nên con sớm tự lập, luôn tự giác và chủ động học tập cũng như công việc. Cảm ơn mẹ, nhờ có mẹ mà con biết sống mạnh mẽ, cố gắng không ngừng và biết sống yêu thương.


Nhờ có sự giáo dục của mẹ mà con nên người và con cái của con cũng được hưởng sự giáo dục tốt nhất. Dù con đã thành công, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng con luôn khắc cốt ghi tâm những điều mẹ đã dạy con và luôn lấy chúng làm hành trang để tiếp tục cố gắng. Con cảm ơn mẹ nhiều mẹ ạ!

hình ảnh