Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ, con không biết bắt đầu từ đâu với rất nhiều điều trong lòng, con có rất nhiều lời muốn cảm ơn mẹ.


Mẹ còn nhớ không? Hồi nhỏ khi con bắt đầu nuôi mái tóc dài, mẹ nói con gái để tóc dài là đẹp nhất.


Mẹ đã gội đầu và chải tóc mỗi ngày một kiểu tóc cho con. Thậm chí có khi 2-3 lần/ngày, mẹ muốn con đẹp hơn mỗi ngày.


Những đứa bạn học của con bắt đầu cảm thấy ganh tị với con vì con có một người mẹ quá tốt.


Khi con đi học, sáng nào mẹ cũng dậy sớm đánh thức con dậy sau khi nấu một bữa ăn ngon.


Khi trên đường đến trường, nhìn thấy những đứa trẻ khác vừa đi vừa ăn vừa gặm ổ bánh mì, hay ăn nhanh chiếc hamburger, con thấy thương mẹ nhiều hơn.


Con nhớ trong một lần kiểm tra Toán, chỉ 1 phép tính đơn giản, nhưng do bất cẩn nên con đã làm sai, nhìn thấy, mẹ đã rất giận và phê bình con rất nhiều.


Lúc đó, con khóc rất nhiều, nhưng trong thâm tâm con biết rằng sự nghiêm khắc của mẹ là vì lợi ích của con.


Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, vì tất cả những điều mẹ đã dành cho con. Con cảm ơn Mẹ

hình ảnh