Có mẹ, con được sinh ra, được chăm sóc, nâng niu. Có mẹ từ bé đến lớn con được sống trong hạnh phúc, sống trong tình yêu thương của mẹ. Có mẹ con sống vô tư, vui vẻ mỗi ngày vì có mẹ chăm lo. Có mẹ con chẳng cô đơn vì luôn có mẹ kề bên, chia sẻ, ủi an. Có mẹ, con được ăn những bữa cơm thơm ngon, được cưng chiều. Có mẹ con vô tư đến trường học tập, vui chơi và trưởng thành.


Có mẹ, con đi xa vẫn cảm thấy vững vàng. Có mẹ, con sẽ vượt qua được khó khăn của cuộc sống. Có mẹ con được dạy dỗ để lớn khôn nên người.


Có mẹ, con dù đi muôn nơi vẫn cảm thấy bình yên. Có mẹ, con tự do theo đuổi đam mê mà không cần đắn đo. Có mẹ, con có thêm động lực để làm điều mình yêu.


Có mẹ, con tự tin để tiến tới thành công vì có mẹ luôn động viên, cổ vũ.


Có mẹ, con tự tin hơn để chuẩn bị làm mẹ. Có mẹ, con không phải lắng lo nhiều nhưng có mẹ trợ giúp.


Có mẹ, con có tất cả. Có mẹ là hạnh phúc lớn nhất của con.

hình ảnh