Có những ngày đặc biệt như Ngày của Mẹ, ngày 8 - 3, ngày 20 -10,... để tôn vinh những người mẹ, những phụ nữ nhưng mẹ của con vẫn chưa thực sự có được một ngày thảnh thơi cho riêng mình.


Từ lúc con còn bé đã thấy mẹ luôn tất bật bận rộn để chăm sóc gia đình và làm việc. Rất ít khi con thấy mẹ có một ngày thảnh thơi để dành riêng cho bản thân. Nếu có ngày nghỉ thì cũng là đưa bé lớn đi mua quần áo, đưa thằng nhỏ đi cắt tóc. Mẹ cứ luôn tay luôn chân với những công việc không tên ở trong nhà. Dù là Ngày của Mẹ hay ngày lễ tết gì thì mẹ vẫn bận rộn, mọi người nghỉ ngơi, đi chơi, còn mẹ thì tận dụng ngày nghỉ để dọn dẹp nhà cửa, đưa chúng con đi chơi, sắm sửa cho ngôi nhà, mua đồ cho bố,... rất rất nhiều việc cần đến bàn tay của mẹ nhưng mẹ lại quên mất rằng, mẹ cũng cần nghỉ ngơi, mẹ cũng cần yêu thương.


Mẹ dành toàn bộ thời gian, tâm sức để chăm sóc gia đình mà không một lời thở than. Dù bây giờ mẹ đã nghỉ hưu, con cũng đã có gia đình riêng nhưng mẹ vẫn phải lo cho con, mẹ vẫn tất bật như vậy, có khi mẹ chạy qua chơi với con rồi lại vội vàng về nhà nấu cơm cho bố và em con ở nhà. Rồi có những khi mẹ vừa chăm con giúp con, vừa dọn dẹp nhà, đi chợ,... Việc nào mẹ cũng làm chỉ có nghĩ cho bản thân, dành trọn vẹn một ngày để nghỉ ngơi và thư giãn thì mẹ không làm. Vì mẹ nói, đối với mẹ, gia đình mình hạnh phúc là niềm vui của mẹ.

hình ảnh