Hôm nay sinh nhật con, mẹ muốn làm một việc gì đó thật lớn lao dành tặng con, mừng con đã trưởng thành, mừng con đang ở tuổi rực rỡ tràn đầy sức xuân. Nếu không phải con đi du học ở phương xa thì mẹ và bố đã đến thăm con. Không gặp được con, nỗi nhớ con, nhớ nụ cười của con, nhớ dáng con chăm chỉ học bài càng làm mẹ thổn thức.


Con sinh ra trong sự mong mỏi, niềm hạnh phúc vỡ òa của đại gia đình, đặc biệt là của bố mẹ. Nhìn con khôn lớn từng ngày, khỏe mạnh, thông minh, nhân hậu, bố mẹ vui mừng và tự hào về con. Khi 3 tuổi biết dọn đồ chơi ngăn nắp, tự mình mặc quần áo, lên 4 tuổi đã biết quét nhà, cầm giẻ lau bàn ghế, khi lên 5 đã biết biết trông em, biết cho em ăn để bố mẹ đi làm, biết theo bà ra vườn nhổ cỏ. Khi con lên 7 tuổi, biết cõng bạn về khi bạn bị ốm. Con sớm biết rót nước mời bố mẹ uống khi bố mẹ đi làm về, biết kể chuyện cười khi bố mẹ mệt mỏi, lo âu. Con cũng luôn được thầy cô và người xung quanh quý mến vì học giỏi, tốt bụng, thật thà, chăm chỉ. Con càng lớn, mẹ càng yên tâm về con.


Mẹ hy vọng rằng, ở phương trời xa, con sẽ được sống đúng với đam mê của mình. Con sẽ tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình và rồi cũng sẽ có những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, luôn vui vẻ, nhân hậu. Mẹ cũng hy vọng rằng, con sống và giúp ích cho cộng đồng, đem đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh.

hình ảnh