Cô Tiên Trà Xanh và Chú Rô bốt canxi sáng tạo ra vũ khí p/s


Ngày xửa ngày xưa có một vùng đất răng miệng ở xa lắm. 6h sáng vùng đất răng miệng rất bình yên, các chủng tộc răng và lợi sống hòa hợp với nhau dưới sự cai quản của vua Lưỡi làm cho vùng đất hết sức thanh bình. Tuy nhiên có một thế lực luôn muốn xâm chiếm vùng đất đó là binh đoàn sâu răng, nhưng chúng không thể vượt qua pháo đài môi vững chắc. Chúng suy tính và lập ra một kế hoạch hết sức hiểm độc. Vùng đất là nơi trung chuyển thức ăn xuất khẩu đến dạ. 7h sáng binh đoàn sâu răng thâm nhập được vào vùng đất. Đến 7h tối chúng bắt đầu xâm chiếm vùng đất, vùng đất đang yên bình trở nên hỗn loạn, răng bị thương vô số, lợi cũng vậy. Đến 8h tối vùng đất chịu sự chiếm đóng của binh đoàn sâu răng, Trong vùng đất có một cậu bé tên là Robot canxi quyết tâm cứu lấy vùng đất chàng đi tìm loại vũ khí tiêu diệt bè lũ sâu răng, chàng tìm thấy thanh kiếm Flour chàng sử dụng chúng tiêu diệt vô số sâu răng, tuy nhiên lũ sâu răng hiểm độc sử dụng vũ khí sinh học của chúng là mùi hôi khiến chàng không thể chống lại khi gần gục ngã thì Cô Tiên Trà Xanh xuất hiện làm tan biến hết mùi khó chịu, đến 9h sâu răng bị đánh bại hoàn toàn. Cô Tiên Trà Xanh và Chú Rô bốt canxi trở thành anh hùng của vùng đất. Hai người lo lắng rằng lũ sâu răng sẽ còn quay lại. Sau 1h đồng hồ họ đã tạo ra vũ khí P/s trà xanh và giao nó cho tướng quân bàn chải để phòng thủ vương quốc. Rồi 2 người cùng nhau bay vào tiên giới thơm mát.