Bố chồng em hiền lắm, tính ông ít nói nhưng cực tình cảm. Em với chồng em yêu nhau 2 năm vừa định cưới thì mẹ anh ấy mất, 2 đứa phải hoãn lại 1 năm chịu tang. Trong khoảng thời gian ấy, bố anh hay gọi điện động viên em rằng:

“Bác thương 2 con thiệt thòi, sắp tới ngày vui lại gặp tang gia như vậy. Mẹ thằng Nam mất rồi, sau này về làm dâu nhà bác cũng vất vả hơn. 2 đứa cố gắng lên, nếu có thể làm gì được giúp các con, bác sẽ cố hết sức”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Khi chúng em cưới, ông vui lắm. Có điều sau cưới vợ chồng em lại quay về thành phố làm không sống cùng bố nên ông cũng cô đơn. Không ít lần vợ chồng ngỏ ý muốn đón ông ở cùng mà ông bảo:

“Bố còn nhà cửa vườn tược dưới quê làm sao bỏ đấy mà đi được. Hơn nữa bố cũng phải ở nhà để chăm lo mồ mả, hương khói cho mẹ các con. Bố đi rồi, mình bà ấy nằm ở quê sẽ lạnh lẽo lắm”.

Ông nhất quyết không chịu lên. Tuy sống 1 mình nhưng bố chồng em chịu khó lắm, mùa nào thứ đó trồng rau nuôi gà, nuôi lợn. Hầu như tháng nào ông cũng gửi thực phẩm sạch cho tụi em. Thế nhưng mỗi lần các con biếu tiền là ông một mực không nhận:

“Bố già rồi tiêu gì tới tiền đâu. Các con ở thành phố trăm thứ phải tiêu, ra cửa là phải tiêu tới tiền, giữ lại để lo các việc”.

Cưới gần 2 năm em mới có bầu, ông mừng lắm suốt ngày gọi điện nhắc con trai:

“Con nhớ phải chăm vợ cho cẩn thận chu đáo vào. Phụ nữ mang thai cần được quan tâm, đừng để vợ nó nghĩ ngợi hay buồn bực sẽ ảnh hưởng tới tâm tính của đứa trẻ trong bụng con nhé”.

Thi thoảng có thời gian ông lại xuống chơi mang đồ tẩm bổ cho con dâu. Tới tháng em sinh, bố chồng còn ôm hẳn con lợn cắp nách vượt 20 cây số xuống:

“Lợn sạch, bố thịt để tủ lạnh con ăn tẩm bổ. Thôi thì của ít lòng nhiều, bố muốn cho các con nhiều hơn nhưng lực chỉ có vậy”.

Những ngày sau đó ông chăm em lắm, tuy là đàn ông nhưng cơm nước dọn dẹp đâu ra đấy. Em sinh ông còn nhận giặt tã lót cho cháu, đêm thấy cháu khóc là chạy vào bế chứ chẳng ngại ngần gì.

Nhìn bố chồng ân cần thương con dâu cháu nội như thế, em cảm động lắm. Thực sự tới giờ phút này em thấy mình đúng là quá may mắn mới được làm dâu của ông.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me