Có lẽ người ta nói đúng, ăn theo thuở, ở theo thời. Mẹ chồng con dâu thời nay muốn vui vẻ, hòa hợp thì cũng phải sống lựa nhau và nương vào nhau.

Vợ chồng tôi có 2 cô con gái và 1 anh con trai. 2 con gái tôi đều đã lấy chồng mấy năm trước. Do các con lấy chồng ở những làng bên nên cũng rất hay về thăm nhà. Khi có việc gì, gia đình tôi lại đông đủ tụ hội. Các con gái của tôi rất độc lập, nhanh nhẹn. Vì thế khi đi làm dâu, tôi cũng chưa từng phải đau đầu với thông gia hay bị thông gia phàn nàn bất cứ điều gì về con gái.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhưng con dâu tôi thì lại khác mọi người ạ. 60 tuổi, tôi có con dâu. Do nhà rộng rãi và có 1 đứa con trai duy nhất nên sau khi đám cưới xong, 2 con ở cùng với vợ chồng tôi. Nhà tôi thì cũng rất thoải mái, tâm lý hết sức với con dâu. 

Hàng ngày vợ chồng con dâu đi làm từ sáng đến tận 7h tối mới về. Ông nhà tôi thì đi làm bảo vệ cho 1 công ty may cũng tận tối mới về. Ở nhà chỉ có tôi đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Vì thế sáng sớm, tôi hay dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà rồi chuẩn bị cơm cho các con đem đi làm. Chiều tới lại lo cơm nước. Ăn xong, thì con dâu thường nhận dọn dẹp bát đũa.

Những ngày cuối tuần, con dâu tôi thường hay tranh thủ ngủ nướng. Con ngủ tận 9-10h trưa mới dậy. Tôi muốn kêu con dậy sớm hơn để cùng làm việc nhà hay món gì ngon đãi cả nhà nhưng con trai tôi toàn bênh vợ nó rằng: “Dạo này công công việc nhiều nên vợ con thức hơi khuya. Được ngày nghỉ mẹ cứ để cô ấy được ngủ nghỉ thoải mái”.

Nghe con trai nói vậy, tôi không hài lòng tí nào. Con dâu gì ngủ dậy trễ hơn cả mẹ chồng nhưng cũng chẳng dám trách gì con dâu cả, chỉ biết trách con trai mình bênh vợ.

Do được bố mẹ chồng và chồng chiều nên có vẻ như con dâu tôi cứ vô tư lự, lười biếng và không biết quán xuyến việc nhà. Nhiều lần tôi chẳng biết kêu ca với ai nên nói với chồng. Nhưng ông nhà tôi nghe xong cũng gạt đi bảo, chuyện con dâu - mẹ chồng là chuyện đàn bà với nhau, tôi phải tự lựa lời khuyên bảo, ông là bố chồng không xen vào những chuyện này. Với lại ông cũng nói, giờ vợ chồng già làm được cho các con cứ làm. Miễn là các con không hỗn láo với bố mẹ là được. Nói mà như không nói với chồng khiến tôi chán ngán.

Không biết là tôi có soi mói con dâu không nhưng nhiều khi để ý con dâu mà tôi không vừa mắt tí nào. Ai lại vợ chồng trẻ đi làm cả ngày rồi, về ăn cơm tối với nhau còn trêu chọc, cười nói ríu rít. Ăn xong dọn dẹp 1 loáng là cả hai lao vào phòng riêng, không ra xem tivi nói chuyện với bố mẹ chồng. Chỉ có 2 ông bà già nhà tôi ngồi lặng lẽ xem ở phòng khách.

Rồi chưa kể, sáng nào 8h đi làm thì phải 8h kém 15 mới dây. Ăn sáng vội vàng xong là xác cặp lồng cơm mẹ chuẩn bị sẵn cho mang theo. Chiều về cơm nước xong là ru rú trong phòng. Cuối tuần thì như trên tôi vừa kể. Điều này khiến ấm ức khinh khủng. Thế nhưng tôi lại chẳng dám trút giận lên 2 người đàn ông trong nhà vì sợ mang tiếng mẹ chồng khó tính.

Mấy hôm trước con dâu tôi thấy có dấu hiệu ốm nghén. Tôi giục con đi khám thì con bảo sẽ lựa thời gian. Vậy là hôm qua đi khám về, con chìa cho tôi xem kết quả siêu âm thai đã được gần 2 tháng. Khỏi phải nói, tôi vui mừng và hạnh phúc như thế nào. Cả nhà mới quyết định làm một bữa lẩu liên hoan nhỏ.

Khi cả nhà vừa đánh chén tưng bừng xong, thì con dâu tôi hồn nhiên tuyên bố với mẹ chồng và cả nhà rằng: “Con rửa bát nốt tối nay thôi nha mẹ. Từ mai trưa mẹ rửa bát, tối chồng con đảm nhiệm việc này”. Sau đó con dâu tôi cười giòn tan, còn bảo đã chuyển giao nhiệm vụ thành công.

Nghe con dâu nói thế mà tôi không khỏi chột dạ. Giờ chẳng phải mẹ chồng giao việc cho con dâu nữa mà con dâu chỉ cần có bầu là có thêm đặc ân và có thể giao việc cho mẹ chồng rồi. Nếu tôi không giúp con dâu các chuyện này thì có thể sẽ bị chồng, con trai, con dâu và người ngoài đánh giá là nhỏ nhen, tị nạnh với dâu. Nhưng nếu làm hết việc thì đâm ra chiều dâu quá. Chiều nó rồi có ngày nó lại đè đầu cưỡi cổ mẹ chồng thì phản tác dụng phải không ạ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết.