Em với người yêu hẹn hò được 2 năm, hai đứa cũng xác định yêu lâu lâu mới cưới nên giờ về ra mắt hai bên. Chưa gặp mẹ anh nên em hồi hộp lắm, vì tạo ấn tượng đầu tiên với nhà chồng tương lai lúc nào cũng rất quan trọng. Người yêu em thì bảo:

“Mẹ anh hiền lại chịu khó, đảm đang nữa”.

Em cũng hơi ngại ngại vì trước giờ em là cô gái có tư tưởng khá hiện đại. Với thu nhập hơn 20 triệu/tháng em mua sắm các đồ dùng như máy giặt, máy rửa bát, robot hút bụi về cho mẹ đỡ vất vả vì bản thân em cũng vụng, không giúp gì được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em định sau này lấy chồng sẽ ở riêng, nếu bố mẹ giúp được tiền mua nhà càng tốt còn không thì vợ chồng đi thuê cho thoải mái, không phải chung đụng. Việc nhà thì hai vợ chồng chia nhau cùng làm, cùng chăm sóc con cái. Nếu ông bà không trông được cháu giúp thì thuê người đến khi nào nó đi lớp.

Người yêu em nghe xong chỉ cười trừ không thấy ý kiến gì, có lần anh bảo:

“Cưới xong rồi tính, xem ý kiến bố mẹ thế nào đã”.

Hôm cuối tuần em về nhà anh chơi. Đúng là mẹ anh rất niềm nở, mến khách, bác ấy vào bếp nấu nhiều món ăn ngon đãi mọi người. Em cũng lăng xăng giúp việc nọ việc kia. Bác còn dạy em tỉ mỉ từng tí một, nào là bếp núc phải gọn gàng, sạch sẽ, nấu ăn phải tỉ mỉ, bày trông ngon mắt... Em nghe sơ sơ đã thấy hơi hãi rồi.

Nhà người yêu ở cách thành phố 40 cây nên tối đấy bọn em ngủ lại, định hôm sau mới về. Đến khoảng 9h tối, sau khi cả nhà ăn cơm xong hết rồi, bố với anh ngồi xem ti vi, hai đứa em chồng thì lên phòng. Em tắm xong cũng lấy quần áo bỏ vào máy giặt định bấm thì mẹ người yêu bảo:

“Bỏ hết quần áo ra chậu đi cháu”.

Bác ấy thò tay vào máy giặt lôi hết đống đồ bẩn bỏ ra chậu rồi bưng vào nhà tắm, rồi bác bỏ mấy cái chậu to chậu bé ra, phân từng loại quần áo. Áo trắng giặt một chậu riêng, đồ lót một chậu, váy vóc một chậu đều ngồi vò tay hết. Riêng quần âu của bác trai với người yêu em và của thằng em út thì bà cho vào máy giặt.

“Chỉ có đồ của đàn ông mới được giặt máy thôi, còn đồ phụ nữ bẩn thỉu phải vò tay hết cháu ạ”.

Thế là bác ấy ngồi kì cạch vò từng chậu quần áo một. Em thấy hãi quá, sao lại có thể coi đồ phụ nữ bẩn hơn đồ đàn ông rồi ngồi vò tay chứ. Em thấy tư tưởng ấy cổ hủ quá nên bỏ lên phòng bấm điện thoại. Lúc về người yêu em giận lắm, anh bảo:

“Mẹ anh chê em lười để mẹ giặt quần áo rồi lên phòng nằm ườn ra đấy”.

Em với người yêu cãi nhau một trận, anh ấy còn bảo từ trước nay mẹ luôn làm như thế có chết ai đâu. Chỉ có em mới tìm lý do thôi. Mẹ anh còn nhắn lại là không thể chấp nhận được kiểu con dâu như em, lấy về rồi sau này thành bà tướng, nhà chồng không được nhờ còn phải hầu ngược. Ôi em còn sợ bác ấy đến dựng tóc gáy lên đây này, sau lần về ra mắt em chạy mất cả dép không dám quay đầu lại các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet