Nhiều người cứ so đo, xét nét con dâu từ chuyện nhỏ nhất trở đi, tôi làm mẹ chồng gần chục năm nay rồi chưa từng nghe đứa nào phàn nàn mẹ chồng thế này thế kia, thậm chí chúng còn coi mình như mẹ ruột vậy.

Vợ chồng tôi có 3 đứa con, 1 gái và hai thằng con trai. Con gái lớn thì đi lấy chồng cũng mười năm rồi. Còn con trai thứ hai cưới vợ được tám năm, lúc mới cưới tụi nó  sống chung với vợ chồng tôi. Hồi đó con dâu mới về, sáng thấy nó lọ mọ xuống bếp nấu nướng, tôi bảo luôn:

“Con ạ, nhà mình không có thói quen dậy sớm ăn sáng đâu. Bố mẹ hay dậy muộn một tí, tự túc kiếm gì ăn tạm là xong. Con cứ ngủ đến giờ thì dậy đi làm, không phải lọ mọ xuống bếp nấu nướng cho ai cả”.

Từ hôm sau con dâu tôi nghe lời không dậy sớm nữa. Vợ chồng nó ngủ thêm được tiếng, rồi  hai đứa nó đi làm, trên đường đi có tẽ tạt đâu mua đồ ăn sẵn thì mua, chứ nấu nướng làm gì kích rích, bày bừa ra.

Tôi với ông xã thì làm việc tại nhà thôi, 2 vợ chồng buôn bán đồ điện tử. Tối ngày quanh quẩn ở nhà, ăn uống lúc nào chẳng được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com

Đến khi con dâu đầu sinh cháu, tôi cũng bế ẵm cho nó ngủ. Mình có tuổi rồi buổi sáng hay dậy sớm, vào bếp cắm nồi cơm, nấu thức ăn cho con dâu ăn, gái đẻ ăn uống đầy đủ chất mới có sữa cho cháu nó bú. Con dâu thấy mẹ chồng phục vụ mình nên ngại, mò xuống đòi nấu nướng giúp, tôi đuổi luôn lên phòng:

“Gái đẻ cứ phải kiêng 3 tháng 10 ngày con ạ. Nấu nướng có gì đâu, mẹ làm nhoằng cái xong”.

Ở chung được mấy năm thì tôi cưới dâu thứ 2, chia miếng đất bên cạnh cho con trai lớn làm nhà ở riêng, nhưng vẫn quây quần bên cạnh mình cho ấm cúng. Đến con dâu thứ 2 cũng vậy, tụi nó cứ xét nét, sợ không xông xáo việc nhà thì bị mẹ chồng soi mói.

Vừa rồi nó mới sinh cháu đầu lòng, thức đêm thức hôm bế con vất vả. Tôi thì giờ có tuổi rồi, đêm nào nghe cháu khóc còn sang bế đỡ, chứ có đêm ngủ không nghe thấy gì thì cũng chỉ mình con dâu vật vã bế con, pha sữa. Sáng dậy thấy nó mệt mỏi mà vẫn cố dậy đi giặt đồ cho con, tôi bảo:

“Để đấy mẹ làm, con nằm nghỉ đi, tranh thủ lúc cháu nó ngủ thì mình cũng nghỉ ngơi. Chứ thức đêm thức hôm bế con mệt rồi. Đang cho con bú là phải ăn uống, ngủ đủ giấc sữa mới về con ạ”.

Thế mà nó vào nằm tí lại dậy làm cái này cái kia, tôi lại phải bảo:

“Cứ ngủ đến 11 giờ rồi dậy ăn cơm. Cháu ọ ẹ thì để mẹ vào mẹ bế, bà quanh quanh nhà có làm cái gì đâu”.

Nói mãi con dâu nó mới chịu đi nằm. Đấy, ở với con dâu mình cũng phải khéo lắm, không thì nó lại hiểu lầm mẹ chồng chỉ nói suông co bon miệng. Tôi thì thật tâm muốn con dâu nghỉ ngơi, chứ mấy cái việc nấu cơm, rửa bát, phơi đồ tôi làm loáng cái xong, mình còn khoẻ, rảnh rỗi thì giúp con một tay đi đâu mà thiệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch3.plus