Tôi về làm dâu nhà chồng đã 4 năm nay. Do nhà chồng tôi neo người, chỉ có bố mẹ chồng và vợ chồng tôi cùng con trai 3 tuổi. Vì thế, bố mẹ chồng quan tâm đến các con cháu lắm. Lúc nào họ cũng động viên con dâu đẻ thêm 1 đứa cháu nữa cho vui cửa vui nhà để họ bế bồng. Nhưng vì bận công việc nên tôi cứ tạm thời lờ đi.

Do nhà neo người nên bố mẹ chồng quan tâm đến nhất cử nhất động của vợ chồng tôi. Thấy con dâu đi làm bận rộn là cũng bị bố mẹ góp ý ngay. Hay vợ chồng hục hoặc bằng mặt không bằng lòng, họ biết là sẽ xen vào khuyên can. Rồi con trai tôi ăn ngủ thế nào, họ cũng chăm sóc rất khoa học.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Tôi rất hài lòng và yên tâm về bố mẹ chồng mình. Bởi hàng ngày họ ăn ở sạch sẽ, biết điều và thương con cháu, phụ vợ chồng tôi rất nhiều việc. Dù cho 2 ông bà ở nhà bán hàng hoa quả cũng rất bận do khách khứa ra vào liên tục. Song họ vẫn trông cháu, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa giúp con dâu rất chu toàn.

Đặc biệt, với thông gia, bố mẹ chồng tôi rất giữ kẽ, giữ ý. Nhà cách nhau 50km nhưng cả năm khi nhà thông gia có việc gì quan trọng mời thì bố mẹ chồng tôi sẽ lên. Còn bình thường, chẳng bao giờ 2 bên thăm nhau. Khi có đồ ăn ngon, bố mẹ chồng cũng thường bảo tôi gửi qua nhà xe về cho thông gia và ngược lại. Tết nào không về thông gia chúc Tết được thì họ gửi phong bao lì xì qua các con. Tình cảm 2 bên thông gia nhờ vậy mà cũng bình thường sau mấy năm.

Cho tới mới đây, khi đang làm ở công ty thì vợ chồng tôi nhận được điện thoại của nhà ngoại báo bố tôi bị đột quỵ và mất đột ngột. Vợ chồng tôi thu xếp về quê luôn và cho cả con trai 3 tuổi về. Nhưng bố mẹ chồng tôi nhất định không cho, bà bảo:

“2 vợ chồng con đi thôi, với cả mai bố mẹ sang viếng. Còn thằng bé mới được 3 tuổi, không nên cho về. Vì trẻ con không được đi đám tang, dù là đám tang người thân vì những nơi đó dễ khiến trẻ con bị “những thứ không sạch sẽ” trêu chọc dẫn tới ốm đau”.

Tất nhiên, vợ chồng tôi đều thấy lời mẹ chồng cảnh báo không hợp lý. Chồng tôi còn nói rằng, xã hội ngày một tiến bộ, quan niệm này của mẹ chồng quá “mê tín dị đoan”. Vì thế, chúng tôi vẫn đưa con trai 3 tuổi về quê dự đám tang ông ngoại. 

Hôm sau, bố mẹ chồng tôi vẫn về quê viếng thông gia như bình thường. Mẹ chồng tôi lại đề nghị, đưa thằng bé về nhà sớm. Nhưng vợ chồng tôi nhất quyết không nghe, muốn con ở lại để dự đám tang ông ngoại cũng như tiễn ông ra nghĩa trang chôn cất. Dù mẹ chồng bằng mặt không bằng lòng, không phản đối ra mặt nhưng hằm hằm tức tối đi về sau khi viếng xong.

Nói thật, tôi là người theo tư duy tiến bộ, chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ tâm linh. Do đó, tôi vẫn quyết định cho con túc trực bên quan tài ông và sau đó còn theo đoàn người đưa quan tài ra nghĩa trang bái lễ, chôn cất. 

Sau khi đưa tang ông ngoại xong xuôi, 2 ngày sau thì tôi mới quay về nhà bố mẹ chồng. Ngay hôm về lại nhà chồng, chẳng hiểu sao con trai tôi lại bị sốt cao li bì suốt 2 ngày liền và phải vội vàng đưa vào viện kiểm tra.

Lúc này mẹ chồng cô được thể chì chiết con dâu rằng đã cảnh báo trước rồi mà không nghe. Bất chấp lời phản đối của bà đưa cháu nội bà đến đám tang ông ngoại. Thậm chí bác sĩ nghe xong cũng trách tôi là mẹ mà lơ là, kém hiểu biết và không nghe lời người lớn mới dẫn tới cớ sự không hay. 

Bác sĩ cũng giải thích cho tôi rằng, không nên đưa trẻ con đến đám tang hay nghĩa trang vì đó là nơi ô uế, không khí xung quanh bị nhiễm khuẩn. Những nơi này “hơi lạnh” dễ khiến các cháu nhỏ có sức đề kháng yếu bị ốm.

Ngoài ra, đám tang nào cũng rất đông đúc, khói hương nghi ngút, nghĩa trang trống trải lộng gió... Đây là những thủ phạm khiến sức khỏe trẻ nhỏ bị ảnh hưởng nặng hoặc trẻ bị ám ảnh hay quấy khóc không tốt.

Nghe bác sĩ giải thích vậy, mẹ chồng tôi càng được thể. Bà quyết từ mặt luôn cả thông gia, cắt đứt tình thông gia sau đám tang bố đẻ tôi. Bà trách: “Không chỉ cô mà cả lò nhà cô cũng vô ý vô tứ, suýt nữa làm hại đến sức khỏe của cháu nội tôi. Một người đến cháu ngoại mình còn suýt làm hại nó thì không đáng là thông gia nhà này”.

Dù chồng tôi giải thích hết nước hết cái là quyết định đưa con về đám tang ông ngoại không có liên quan gì đến bà ngoại nhưng mẹ tôi vẫn không nghe. Tôi phải làm thế nào đây hả mọi người? Chẳng lẽ cho con về chịu tang ông ngoại như thế là sai sao? Dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận mà.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.