Mỗi lần nhắc tới mẹ chồng em lại thấy trong lòng ấm áp, thoải mái vô cùng các chị ạ. Năm nay cũng là năm thứ 4 em đi làm dâu, sống chung nhà ăn chung mâm mỗi ngày với mẹ chồng nhưng chưa bao giờ mẹ con xảy ra va chạm, xích mích bởi bà là người sống có lòng.

So về hoàn cảnh điều kiện thì em không bằng chồng được. Chồng em là con 1, bố làm công chức nghỉ hưu, mẹ anh kinh doanh từ ngày trẻ nên bà cũng có của ăn của để. Ngược lại em xuất thân nông thôn, bố mẹ làm ruộng nên hồi chồng dẫn về nhà chơi, em cũng hơi tự ti. Mẹ chồng tinh ý lắm, bà nhìn nhác qua hiểu ngay nên động viên:

“Bác thích con gái quê… chất phác, giản dị”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Rồi những ngày sau, tuần nào bà cũng giục con trai đưa em về chơi với bà. Thậm chí nhiều hôm buồn bà còn gọi điện bảo em tới chở bà đi mua đồ.

Sau cưới, chúng em sống chung với bố mẹ chồng. Hôm nào bà cũng dậy từ 6h sáng để dọn dẹp, nấu nướng. Từ ngày em về làm dâu thì có 2 mẹ con làm chung nên cũng vui. Có điều họ nhà chồng em lớn, mỗi khi nhà có công có việc, 2 mẹ con phải nấu nướng cỗ bàn khá vất vả. Những hôm ấy bà toàn bảo em:

“Đấy, sinh ra là phụ nữ cứ phải gánh trách nhiệm nhà chồng. Đàn ông được khoanh chân ngồi ăn, mình cứ phải lăn vào bếp”.

Thương con dâu, sau những ngày bận bịu ấy bà hay bảo em về ngoại chơi, hoặc giục chồng em đưa vợ đi đâu đó giải khuây. Bà tâm lý lắm, có lần em đi làm về bà còn dúi cho cặp vé xem phim bảo:

“Mẹ thấy người ta bảo phim này mới ra hay lắm, mẹ mua vé cho 2 đứa rồi. Tối ăn xong để mẹ trông thằng Bon, 2 vợ chồng đưa nhau đi xem”.

Em về làm dâu nhà bà tới Tết này là được 4 năm. Năm đầu tiên đón Tết nhà nội, năm thứ 2 bà cho em về ngoại từ chiều 29 tới mùng 4. Chồng em sốt ruột còn bảo:

“Thôi, con cho vợ con sang ngoại tới mùng 2 thôi, chứ bên này cũng chỉ có mỗi con, về bên kia hết thì Tết nhà mình vắng tanh à?”.

Mẹ chồng em cười bảo:

“Cả năm vợ con ở nhà mình rồi, Tết cho con bé về chơi với ông bà thông gia vài hôm cho thoải mái chứ”.

Tới năm thứ 3, em đón Tết bên nội. Mấy ngày trước Tết bà rủ đi mua sắm, em biếu bà 10 triệu tiêu Tết thì bà trả lại.

“Bố mẹ có thiếu tiền đâu, Tết nhất cứ thấy các con quây quần đầm ấm là mẹ mừng lắm rồi… đấy chính là quà Tết lớn nhất với mẹ”.

Tới sáng mùng 1, em hẹn đặt đồng hồ dậy từ 5h sáng để làm mâm cơm thắp hương tổ tiên. Nhưng vừa định mở cửa đi xuống, mẹ chồng đã lên tiếng:

“Nay con không phải vào bếp, cứ trang điểm ăn diện đi chơi họ hàng cho thảnh thơi. Tết là phải được mặc đẹp, được nghỉ ngơi. Cỗ thắp hương mẹ làm nhoáng cái là xong. Con không phải lo”.

Tết năm nay thì bà bảo mẹ con em về ngoại tới mùng 3 mới lên. Đấy, cảnh làm dâu của em trộm vía sung sướng thế đó các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet