Khi chưa có con dâu, tôi cứ mong mỏi con trai lấy vợ nhưng khi có rồi thì tôi lại ngán ngẩm. Ngay từ lần đầu thằng bé dẫn bạn gái về ra mắt, tôi đã có nhiều điểm không ưng con dâu rồi.

Nói ra thì bảo mẹ chồng kể xấu nhưng thật sự nhìn khuôn mặt con bé, tôi không thích nổi. Con dâu tôi gò má cao sát chồng, lông mày lại rậm kèm mũi hếch khó giữ của nữa. Tất nhiên tôi phản đối 2 đứa nó yêu nhau nhưng con trai cứ một mực đòi lấy bằng được nên tôi đành phải để con bé bước vào nhà này làm dâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Dù được tôi ra sức uốn nắn, dạy bảo nhưng như nước đổ đầu vịt. Nói chung tôi cảm giác bất lực với cô con dâu và buồn vì nó quá láo xược, ăn nói hỗn hào.

Việc nhỏ nhất là từ khi về ở chung nhà chồng nhưng chưa bao giờ con dâu dậy lo nổi 1 bữa sáng cho cả nhà ăn mà toàn đặt mua sẵn ngoài hàng. Bảo con bé dậy sớm nấu nướng thì nó bảo:

“Nhà mình mỗi người một cách ăn uống kiểu cách quá. Bà thích ăn bún chan, ông thì thích ăn cơm rang, chồng con thì thích ăn bánh mỳ. Thôi con khỏi nấu, đi mua cho lành”.

Trong khi đó bao nhiêu năm qua tôi ngày nào cũng nấu nướng phục vụ cả nhà được. Vậy mà có mỗi chuyện nhỏ này nó cũng không làm. Dâu gì mà ngủ trương mắt tận 8h sáng mới dậy rửa chén bát, đặt đồ ăn xong là đi làm luôn. 

Tối ăn xong đến cái bát nó cũng không chịu rửa luôn. Sai dọn dẹp thì nó bảo:

“Để đấy sáng mai mọi người ăn xong con dọn cả thể. Đằng nào sáng cũng bày ra ăn nữa”.

Ngày cuối tuần ở nhà nó cứ ru rú trong phòng, sai xuống bếp nấu nướng cùng thì ngúng nguẩy:

“Con bận làm thêm lắm, họ đang giục nên cần gấp trước Tết”.

Tôi mắng luôn:

“Thế chị tưởng thế gian này mỗi chị làm thêm à? Dẫu có đi làm thì vẫn phải sắp xếp mà làm dâu làm vợ”.

Mẹ chồng phải nói nặng lời như thế thì con bé mới chịu xuống. Nhưng điều làm tôi buồn hơn cả chính là thái độ xưng hô hỗn láo, ăn nói thì ngang phè phè. 

Hôm tôi không tìm thấy chai mắm tép chưng thịt ở đâu, hỏi thì nó nhíu mày trả lời kiểu khó chịu:

“Đã 3 lần con nói cất ở tủ mà bà không nghe thấy à?”.

Sắp ông Công ông Táo, thấy bàn thờ vẫn chưa được lau dọn để bày biện nên tôi sai dâu làm. Ấy vậy mà nó cấm cảu:

“Ông bà nhà con thường bảo, lau dọn bàn thờ thể hiện sự hiếu nghĩa, thành tâm của con cháu với tổ tiên. Vì thế con nghĩ, tổ tiên nhà mẹ, mẹ nên tự làm cho có lộc”.

Nghe dâu nói mà tôi điên tiết:

“Thế con dâu là người dưng nước lã à. Người ta bảo dâu con rể khách, đã là con cháu trong nhà ai lau dọn cũng được hết”.

Phải nói thế con bé mới chịu im mà làm. Đấy mang tiếng dâu trưởng mà nó chẳng biết việc gì, sai gì thì biết nấy. Nhà bao khách khứa nhưng hở ra là chăm chăm về ngoại.

Thật sự tôi phải làm gì để dạy dỗ cô con dâu bất trị như vậy đây? Làm sao để con bé nhận thức được trách nhiệm làm dâu và biết chăm lo cho mọi người trong nhà này?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.