Tôi sinh được 2 đứa con, cả 2 đều nuôi ăn học đàng hoàng, tử tế. Thằng lớn tốt nghiệp đại học xin việc trên thành phố, con gái cũng học cao đẳng rồi về quê làm gần nhà, lấy chồng trong xóm luôn.

Con trai tôi mải làm ăn tới năm 30 tuổi mới cưới vợ. Nói thật gia cảnh nhà tôi cũng không có, vợ chồng chân lấm tay bùn nuôi con nên lúc nào trong lòng tôi cũng chỉ mong con lấy được người vợ có cùng hoàn cảnh xuất thân như thế sau này con dâu tôi cũng dễ gần.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng giới thiệu đám nào nó cũng không ưng, cuối cùng lại dẫn về bạn gái là người thành phố. Gia cảnh nhà con bé khác hẳn nhà tôi. Ông bà thông gia bên ấy đều làm cán bộ, họ có nhà rộng cửa cao, xe hơi đi lại chứ đâu như vợ chồng tôi.

Người ta con được làm rể nhà giàu như thế thì mừng chứ tôi ngược lại. Từ ngày con trai lấy vợ, trong lòng tôi luôn canh cánh nỗi lo rồi thằng bé sẽ bị lép vế với vợ.

Quả thật nỗi lo của tôi thành sự thực. Dâu tôi là tiểu thư con nhà giàu, nó không thích về quê chồng, tính ra 1 năm nó chỉ về 1 lần là ngày giỗ bố chồng và ngày Tết. Giỗ bố nó cũng chỉ về thắp hương xong là đi ngay giống như khách, Tết thì biếu mẹ chồng vài đồng còn lại vợ chồng đưa nhau về ngoại ăn Tết tới mồng 4 mới về qua nội một ngày, hôm sau lại bảo phải về thành phố chuẩn bị khai xuân đi làm.

Nói chung người ta có dâu là thêm con, tôi đây có dâu mất luôn con trai nên buồn lắm. Năm 2012, con dâu tôi sinh con đầu lòng, ông bà thông gia bên nhà bận việc không trông cháu được nên con trai gọi điện về bảo mẹ:

“Chúng con không yên tâm thuê người ngoài, nhờ mẹ lên chăm cháu”.

Thương cháu, tôi lại bỏ hết ruộng vườn lên đỡ vợ chồng nó. Mà tiếng là lên chăm cháu chứ ở cùng tôi phải làm hết mọi việc từ cơm nước, giặt giũ dọn dẹp cho con dâu con trai.

Dâu tôi là gái thành phố, từ nhỏ không phải động chân động tay làm việc nhà. Đã vậy căn chung cư chúng ở cũng phần lớn do bên ngoại cho tiền nên trong cuộc sống con trai tôi luôn lép vế. Thương con, tôi tận tâm tận sức chăm lo vun vén. Vậy mà trong mắt con dâu, lúc nào nó cũng coi tôi như kẻ ăn bám vợ chồng nó.

Từ ngày lên ở chung, ngày 3 bữa hầu như hôm nào tôi cũng ăn sau cùng vì còn phải trông cháu cho con dâu con trai ăn trước. 10 năm đón 2 đứa cháu, một tay tôi trông nom chăm bẵm. Ấy thế nhưng cứ hễ nói là con dâu lại bảo:

“Người ta lấy chồng được nhờ nhà chồng, đằng này còn phải đèo bòng”.

Mỗi lần con bé xem phim thấy có cảnh mẹ chồng giàu có cho tiền con dâu là y như rằng nó bóng gió nói ngay trước mặt tôi:

“Đấy,… cũng đi làm dâu… cũng là mẹ chồng mà sao nhà người ta khác thế”.

Những lúc ấy tôi chạnh lòng thấy tủi thân vô cùng mọi người ạ. Thà đi giúp việc còn được trả công, được chủ nhà tôn trọng. Tôi đây 10 năm giúp việc không công cho con mà toàn mang tiếng ăn bám, ăn hại như thế. Nghĩ mà đau lòng quá!

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet