Mẹ chồng em khó tính mà xét nét con dâu lắm. Chính xác thì bà ăn ở cực thiên vị, với bà con trai là vàng còn dâu chỉ là rơm rác, cát bụi mà thôi.

Nói ra lại bảo em hiềm khích, bêu xấu mẹ chồng nhưng thực tế thì mẹ chồng em đúng là sống thiếu công bằng như vậy thật. Em chỉ nói đúng không khuếch đại hay cố tình bêu nhọ bà đâu. Bà lúc nào cũng yêu cầu chồng phải chia sẻ công việc với bà, không bao giờ chịu làm 1 mình ấy thế nhưng hễ thấy con trai vào bếp nấu cơm thay vợ hoặc đơn giản là phơi giúp chậu quần áo thôi, bà cũng nghiến răng mắng:

“Đàn ông ngu mới đội vợ lên đầu con ạ. Mấy việc nhà mà cũng xắn tay làm thì sao lo nổi việc lớn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Bà trách em:

“Chị làm vợ kiểu gì mà toàn lừa việc cho chồng? Bỏ ngay cái kiểu sai chồng đi”.

Tiền bạc tài chính của vợ chồng em bà cũng can thiệp. Sau cưới bà bắt đưa hết vàng cưới, tiền mừng cho bà giữ, lương chồng em bà quản. Nói chung là ở với bà em thực sự không có nổi 1 chút tự do riêng tư. Cũng may bố chồng là người hiểu chuyện, thấy vợ bắt bẻ con dâu nhiều không ít lần ông lên tiếng:

“Bà ăn ở cho phải đạo để thiên hạ còn nhìn vào. Kiểu sống như bà sau về già đừng trách con cái nó không thương”.

Hôm cuối tuần trước bố đẻ em ốm. Nghe anh trai gọi điện sang báo, em sốt ruột thu xếp việc nhà rồi xin phép mẹ chồng cho về ngoại 2 ngày chăm bố. Vậy mà bà gằn giọng bảo:

“Bố mẹ cô ốm đã có anh trai cô chăm, đâu tới lượt con gái đã lấy chồng về phục vụ. Cô chỉ lắm lý do”.

Ôi, lúc ấy em nghe nổ đom đóm mắt nhưng không dám cãi lại. May đúng lúc bố chồng em đi chơi về, nghe vợ mắng con dâu, ông đi thẳng vào lớn tiếng:

“Ông thông gia bên ấy ốm thế nào? Có nặng không? Con thu xếp về chăm bố đi, không cần để ý tới mấy lời của mẹ con đâu”.

Bà tức tím mặt:

“Ông nói lung tung gì thế?”.

Ngay lập tức bị ông quát:

“Bà thôi đi, sao cùng là phụ nữ từng đi làm dâu mà bà có thể cư xử với con dâu mình như vậy? Nói thật nếu có con gái, kể cả tôi để con ế cũng không bao giờ gả làm dâu nhà bà. Sống ích kỷ như bà không ai chịu được. Con dâu nhà này quá ngoan mới nhịn phải đứa khác đừng mơ”.

Em đi ra ngõ rồi vẫn thấy tiếng ông quát vợ. Mẹ chồng em ngậm tăm không nói lại được câu nào. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com