Nghĩ đến chồng mà thấy tức anh ách mọi người ạ. Vợ chồng với nhau mà cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, lúc nào cũng coi nội hơn ngoại. Đã vậy tôi cho bài học biết tay luôn.

Vợ chồng tôi cũng chẳng giàu có gì đâu. Trước kia tôi học đại học ra, đi làm thuê vài năm không thấy ăn thua nên tự mở cửa hàng chăm sóc da, làm đẹp, khách cũng đều đều nên thu nhập khá ổn. Chồng tôi vẫn đi làm nhưng lương tháng của anh được bao nhiêu chẳng bao giờ khai với vợ cả.

Năm nay djch nên công việc của tôi bị ảnh hưởng ít nhiều. May là hết giãn cách, được mở cửa lại nên tôi cũng tranh thủ vừa làm vừa bán mỹ phẩm kiếm chút ít tiêu Tết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ lúc lấy chồng thì năm nào tôi cũng cố gắng biếu hai bên nội ngoại ít nhất chục triệu để các ông bà tiêu Tết. Mà mẹ chồng tôi có cái tính tham lắm, cho bao nhiêu cũng ít.

Chồng lúc nào cũng bắt tôi phải cho đằng nội nhiều hơn, cứ thấy vợ đưa đằng ngoại một đồng là anh nóng mắt:

“Đấy, lại dấu dấu diếm diếm đi”.

Nhưng tôi cứ chia công bằng, nếu cho ông bà nội 20 triệu thì cũng phải cho bên ngoại từng ấy. Lão cũng hậm hực lắm nhưng bản thân có bỏ ra đồng nào đâu nên chẳng dám ý kiến.

Đợt này đông khách, lại bán được hàng nên tôi tính biếu mỗi bên 20 triệu cho ông bà phấn khởi. Nghĩ vậy nhưng tôi giả vờ hỏi chồng:

“Có tiền không đưa em gộp vào mai biếu hai bên nội ngoại”.

“Năm nay móm, làm gì có thưởng đâu mà đưa. Không phải em có tiền à, đưa luôn bà nội đi để còn sắm Tết”.

Buổi trưa tôi với chồng đưa con về ông bà nội ăn cơm định biếu tiền luôn. Thấy ông bà mới đổi tivi to lắm. Nghĩ chắc chú út có tiền nên sắm sửa, tôi còn ngại vì mình đưa bà 20 triệu sợ lại so sánh không bằng với vợ chồng chú thím ấy.

Nhưng lúc lên trên sân thượng hái lá chanh xuống để làm nước chấm, tôi thấy chồng với mẹ anh đang đứng bên máy giặt to nhỏ với nhau:

“Máy giặt mới có khác, chạy êm ru mẹ nhỉ”.

“Ừ, mẹ giặt  luôn cái chăn cho thơm. Cấm đừng có nói với vợ là con mua tivi máy giặt hết 50 triệu cho mẹ đấy nhé. Đàn bà nó nhỏ nhen, hay tị nạnh lắm”.

“Con biết rồi, tí nó đưa thêm tiền tiêu Tết mẹ cứ cầm lấy”.

Tôi nghe mà tức run người, hóa ra chồng không những mua tivi cho bà nội mà còn mua cả máy giặt nữa. Đã thế tôi không biếu xu nào hết, cất luôn tiền vào ví cầm về. Tôi gửi tất 40 triệu để bà ngoại ăn Tết cho chồng sáng mắt ra. Anh tức lắm:

“Cô bị điên à mà cho hết bà ngoại”.

Tôi nói luôn:

“Anh mua tivi, máy giặt hết 50 triệu cho ông bà còn gì nữa. Tính ra ông bà ngoại vẫn còn thiệt đấy”.

Chồng tôi nghe xong biết mình há miệng mắc quay nên cứ ú ớ, tức lắm nhưng không làm gì được. May là tôi nghe trộm chuyện mẹ con họ thì thụt với nhau, chứ không cũng ngu ngơ đến phút trót.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet