Phải thừa nhận rằng, dù đã chuẩn bị tâm lý như thế nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được. Nhưng tôi luôn suy nghĩ thế này: Con dâu đã chấp nhận lấy con trai mình, theo con trai mình về nhà làm dâu thì mình hãy mở lòng với con dâu nhiều hơn. Đặc biệt, con dâu tôi lại lấy chồng xa nhà, về nhà chồng, con chỉ có nhà chồng và chồng làm bạn. Vì thế để con dâu đỡ bỡ ngỡ, tôi thường xuyên chuyện trò, động viên những lúc con tủi thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Với tôi, con dâu, con trai và con gái trong nhà tôi không phân biệt và đều đối xử như nhau. Còn nào ứng xử không phải, tôi đều giải thích, chỉ bảo cho con tận nơi. Cũng may con dâu tôi rất hiểu chuyện và hiếu thảo. Cháu về nhà chồng nhưng cũng rất chăm chỉ và thẳng thắn, lại tự nhiên. Vì thế con cũng hòa nhập rất nhanh với môi trường mới.

Ngoài chú ý sát cánh bên con dâu lúc con mới về làm dâu thì tôi cũng cực chú ý chăm sóc cho con lúc con mang bầu và ở cữ. Bởi tôi hiểu, lần đầu làm mẹ, con dâu sẽ rất bối rối, lúng túng và khó khăn. Suốt 3 tháng ở cữ, tôi chăm con dâu và cháu ngày đêm. Tôi cũng dần hướng dẫn cách chăm sóc cháu, cách tắm cháu để con có thể làm thành thạo. Dần dần, cộng với bản năng làm mẹ, con chăm cháu khiến tôi rất an tâm.

Là mẹ chồng tôi cũng hiểu con dâu muốn tự tay chăm sóc con của mình khi ăn dặm cũng như nuôi dạy con. Vì thế tôi không nhúng tay vào mà để con dâu, con trai nuôi dạy cháu. Tôi chỉ ở bên cạnh hỗ trợ trông cháu, đưa cháu đi học, bón cháu ăn nếu các con nhờ vả.

Hơn nữa, tất cả mọi việc của con dâu, con trai, tôi đều không bao giờ can thiệp. Tôi chỉ động viên các con cố gắng làm lụng và tích lũy để có thể cho cháu một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có lẽ vì luôn hỗ trợ và yêu thương, quan tâm các con vô điều kiện như vậy mà 10 năm nay, mẹ chồng con dâu nhà tôi chưa bao giờ to tiếng. Con dâu tôi cũng rất biết ý và yêu quý mẹ chồng, các em chồng. Lúc nào con cũng coi nhà chồng là gia đình thứ 2, mẹ chồng là mẹ thứ 2 của mình.

Từ câu chuyện làm mẹ chồng của chính mình 10 năm qua tôi thấy 10 năm tôi vun trồng xây đắp tình cảm mẹ chồng nàng dâu thật không uổng phí. Để rồi 10 năm sau, tôi hái được quả ngọt là được một nàng dâu hiếu nghĩa.

Chính bởi thế, tôi cũng muốn nhắn nhủ một chút tâm sự với các bà mẹ chồng rằng: Hãy cứ dang tay đón nhận các nàng dâu của mình và vun đắp nó hàng ngày. Nhất là trong những năm đầu con dâu mới về nhà chồng, còn gặp nhiều khó khăn và cần được giúp đỡ nhiều nhất, mẹ chồng hãy luôn ở bên cạnh. Còn những năm sau, khi con dâu đã quen với nếp sống nhà chồng, các cháu cũng đã lớn, lúc này những bà mẹ chồng được nhàn nhã hơn thì cùng vun đắp tình cảm. Chắc chắn, cô con dâu nào cũng rất cảm kích.

Để rồi những năm sau, khi tuổi già của mẹ chồng ập đến, sức khỏe không còn như trước thì nàng dâu sẽ là nơi nương tựa cho mẹ chồng. Bởi hầu hết các nàng dâu sẽ tình nguyện ở bên chăm sóc và đối xử tối với mẹ chồng.

Do đó, các bà mẹ chồng hãy cứ cho đi để nhận lại. 10 năm trước nhìn vào cách ứng xử của mẹ chồng với dâu thế nào thì 10 năm sau cứ nhìn thái độ của nàng dâu với mẹ chồng thấy rõ nhất.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet