Vừa cưới xong mà em không ưa mẹ chồng rồi các chị ạ. Người gì cổ hủ, lạc hậu lại còn khó tính, chi li từng tí một. Lúc em với chồng về nhà xin phép cưới mẹ anh đã có vẻ khó chịu rồi. Bà không ngăn cản gì nhưng luôn tỏ vẻ không ưa con dâu.

Hai đứa bàn chuyện chụp ảnh ở đâu bao nhiêu tiền bà hóng hết. Em bảo chọn gói ảnh 30 triệu cho sang vì cả đời mới có 1 lần cưới, vậy mà bà cũng xía vào:

“Chụp 5-10 triệu là được rồi, tiền để làm việc khác”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cả việc mua nhẫn cưới, bà cũng tham gia rất nhiệt tình. Em thì thích cặp nhẫn vàng trắng 15 triệu mà bà phán câu:

“Tao thấy chúng nó toàn mua vàng tây, vừa rẻ vừa đẹp”.

Em phản đối luôn vì nhẫn cưới vô cùng quan trọng, chỉ mua một lần trong đời nên không thể mua vàng tây rẻ tiền được. Trong khi đó nhà chồng cũng khá giả, anh đi làm lương tháng mấy chục triệu mà tiếc cả với em cặp nhẫn cưới 15 triệu thì chẳng còn gì để nói cả.

Bàn đến chuyện vàng trao trong lễ thành hôn mới chán các chị ạ. Bên bố mẹ em thì không vấn đề gì, ông bà đã chuẩn bị cho con gái đủ cả. Vậy nhưng bên mẹ chồng vẫn không thấy động đậy chuyện mua vàng để trao cho các con hôm đó.

Em thì không dám nói thẳng với mẹ chồng tương lai nên mới xui chồng. Hôm đó em sang nhà ăn cơm, anh mới thăm dò:

“Mẹ định mua mấy chỉ trao hôm cưới thế?”

“Hả, chỉ gì? Sao phải trao?”

Em nói luôn:

“Thì vàng cưới đó mẹ, trong lễ thành hôn gia đình hai bên lên trao vàng cho cô dâu”.

“Vẽ chuyện, đằng gái có cho của hồi môn con gái đi lấy chồng thì cho thôi chứ tao là nhà trai sao phải trao?”.

Em tức quá nói thẳng luôn:

“Thì trao cho đẹp mặt bố mẹ thôi, tổ chức tiệc cưới hoành tráng ngoài trung tâm mà không có phần trao quà cho con cái thì còn gì đám cưới nữa”.

Bà ấy bĩu môi: “Chị thích đẹp mặt thì tự đi mua về mà đeo, tôi chịu!”

Bà nói thế rồi cũng làm y như vậy, chẳng mua vàng viếc gì cả. Hôm bọn em cưới MC gọi mỗi mẹ cô dâu lên trao quà, còn mẹ chồng đứng trơ trơ đấy không biết có ngượng không?

Em đã bảo rồi, đám cưới giờ hiện đại quan trọng hình thức tổ chức lắm chứ có giống ngày xưa đâu. Bà có tiền mà lại ki bo kẹt sỉ đến mấy chỉ vàng mua để trao cho con dâu ngày cưới cũng không. Làm thế chỉ xấu mặt bà, xấu mặt đằng trai thôi chứ được gì đâu.

Cũng may bố mẹ em lên trao quà tới tấp cho con gái nên cũng mát cả mặt. Từ lúc cưới đến hôm nay em chẳng buồn nói chuyện với mẹ chồng, bà đừng có mơ mà tơ hào được tí vàng cưới hay tiền hồi môn nào của em. Người không cùng quan điểm với nhau thì khó sống lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet