Người ta nói, phụ nữ sướng khổ ở tấm chồng nhưng riêng cá nhân tôi thấy, phụ nữ sướng khổ ở mẹ chồng. Nhất là những chị em ở chung với mẹ chồng tâm lý.

Trước khi lấy chồng, tôi cũng rất sợ cảnh làm dâu. Bởi vì nghe các chị đồng nghiệp cùng công ty thường kể về mẹ chồng ghê gớm, soi mói con dâu mà tôi hãi hùng. Tôi còn thề với lòng mình, mai này sẽ chỉ yêu và cưới anh chàng hứa với mình chuyện ra riêng ngay sau cưới để đỡ phức tạp, va chạm với mẹ chồng. Nhưng người tính không bằng trời tính các mom ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi yêu rồi lấy chồng. Nhà anh lại chỉ có mình anh là con 1. Vì thế sau khi kết hôn, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi hết sức tâm lý. Ngay từ đầu họ đã đón nhận tôi chẳng khác gì con cái trong nhà. Sống ở nhà chồng mà tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự nhiên chẳng khác gì nhà bố mẹ đẻ.

Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà rất thoáng tính. Do ông bà vẫn còn đi làm công ty nên trẻ trung và tâm lý hết nấc. Mỗi cuối tháng lấy lương, bà thường rủ con dâu đi ăn vặt. Rồi bà mua váy vóc, đồ ăn ngon cho con dâu ăn. Ở nhà hễ có chuyện gì là mẹ con lại to nhỏ thì thầm với nhau hệt như mẹ và con gái.

Ngày cuối tuần, cả nhà tôi đều cùng dậy rồi nấu đồ ăn sáng ngon để thưởng thức. Sau đó mọi người sẽ chia nhau ra đi dọn nhà. Đến chiều tối, 2 cặp vợ chồng sẽ cùng ra ngoài ăn uống. Nói chung cuộc sống rất đầm ấm, hạnh phúc vì mọi người luôn vui vẻ với nhau.

Là con dâu trong nhà, dù tôi nấu ăn cũng khá được. Thế nhưng tôi lại rất lười dọn dẹp với một đống bát đĩa sau mỗi bữa ăn tại gia. Bởi thế, tôi thường sáng tạo những món ăn để vào một đĩa to cho mỗi người. Như vậy sau khi hết bữa, thay vì 1 đống bát đũa thì tôi chỉ phải dọn 4 cái đĩa, 4 cái thìa...

Như hôm cuối tuần vừa rồi, tôi làm món bún chả, thịt nướng. Dù làm 2 loại thịt nướng và rất nhiều rau sống nhưng vì lười nên tôi vẫn ra vườn lấy lá rong hoặc lá chuối về để mỗi người một suất có đầy đủ hết bún, chả, rau sống và bát nước chấm trên đó.

Vì thay đổi cách bày biện này mà tôi cũng hơi ngại với bố mẹ chồng. Tôi sợ ông bà nói tôi là lười, ngại rửa bát. Nhưng trước khi đi phượt tôi cũng hay dùng lá để bày thức ăn. Bản thân tôi thì chẳng thấy việc này mất vệ sinh chút nào. Chưa kể cây lá quanh nhà trồng đều tự nhiên, rất an toàn. Hơn nữa, ăn trên lá còn ngon hơn ăn trên bát đĩa bình thường.

Thế mà khi mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy món ăn con dâu bày biện trên lá dong, lá chuối đơn giản như vậy, mẹ chồng tôi đã vỗ tay khen luôn: Đúng chuẩn dâu nhà này. Thông minh quá con ơi. Ăn như này vừa ngon lại vừa đỡ tốn công rửa bát này. Từ mai mình cứ ăn uống như này con ạ.

Đấy mẹ chồng tôi luôn trẻ trung và suy nghĩ tiến bộ như vậy đấy. Bà lại tâm lý và yêu chiều con dâu hết mực. Mẹ chồng như thế này, nàng dâu nào mà không yêu cho được, đúng không các mom? Mẹ chồng nhà các mom thì như thế nào ạ, cùng chia sẻ cho vui đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.