Ngày xưa cứ nghĩ cảnh chung nhà thì mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu mới xảy ra, chứ xa xôi thì thân ai nấy lo, hơi đâu xét nét. Nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng, tôi chỉ ở cùng mẹ chồng có 6 tháng thôi mà cũng phát sinh ra biết bao thứ chuyện đau hết cả đầu.

Vợ chồng tôi đầu năm nay vừa mới mua được một gian nhà cấp 4 hơn 50m2. Tuy là vay mượn khắp nơi nhưng thôi thì cũng coi như của mình. Chuyện vay tiền rồi cày lưng trả nợ chắc nhà nào cũng phải trải qua 1 lần.

hình ảnh

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Sau khi mua nhà, tôi dù vừa sinh con cũng phải thực hiện kế hoạch thắt lưng buộc bụng tối đa để tiết kiệm chi phí.

Chính vì thế, chồng bảo nhờ mẹ anh lên chăm cháu 1 là đỡ đần, 2 là tiết kiệm tiền thuê giúp việc. Tôi nghĩ cũng đúng nên đồng ý. Nhưng rồi những chuyện chướng tai gai mắt cũng từ đây mà xảy ra.

Cơ quan tôi cách nhà chừng 6km nên cứ đến trưa tôi lại phóng vù về tranh thủ cho con bú. Thức ăn chế biến sẵn từ tối, quần áo giặt phơi phóng tinh tươm lúc sáng sớm, bà chỉ việc bế cháu, trưa thì đặt nồi cơm, nấu canh.

Do được mẹ luyện ngủ ngay từ tháng đầu nên bé dễ nuôi, ăn no là ngủ luôn chứ không quấy khóc gì. Tôi chăm con suốt 6 tháng ở cữ nhàn tênh. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao từ khi tôi đi làm, bà lúc nào cũng than thở mệt mỏi.

Thế là cứ đến tối, vừa ngồi vào mâm, mẹ chồng lại ca bài: ‘Chiều bế con Bông ra công viên mệt quá thấy hàng bánh khúc mà lục túi không có nổi 10 ngàn mua’.

Chồng lừ mắt nhìn tôi. Biết ý, tối ấy, tôi vào giường mẹ chồng thẽ thọt biếu bà 500 nghìn để bồi dưỡng. Bà lúc đầu còn chối mà sau nói qua nói lại vẫn cầm tiền bảo: ‘Thôi mẹ xin. Tiền này bà để dành cho cháu chứ cũng chẳng tiêu đến đâu’.

Ừ nếu như chỉ có thế thì chuyện chẳng đến mức căng thẳng, nhưng hôm vừa rồi, khi tôi đang đỗ xe mua mớ rau thì gặp bà hàng xóm. Bà ấy vồn vã bảo:

‘Thấy bà nội bé Bông khoe 2 vợ chồng sắp biếu cái máy giặt 20 triệu hả. Con cái có hiếu quá, mát cả lòng’.

Tôi ớ người, vâng dạ cho qua chuyện rồi phóng vút đi. Cứ nghĩ mãi mẹ chồng đề cập đến cái máy giặt 20 triệu lúc nào nhỉ. Tối ấy, lúc cả nhà xem ti vi, tôi bèn đem chuyện đó ra hỏi:

Hình như mẹ muốn định mua máy giặt ạ?'.

Mẹ chồng nghe vậy mặt bỗng đỏ tía tai, lúng túng bảo: ‘À cái này mẹ định thôi chứ chưa bảo 2 đứa. Cái máy giặt ở quê hỏng rồi. Mẹ lên đây đỡ đần cũng được 6 tháng, tính tiền công 3 triệu/tháng cũng được cái máy giặt còn gì’.

Tôi nghe mà ngã ngửa, sao bà lại có thể tính toán được như thế chứ. Nếu là ngày trước thì vợ chồng tôi cũng cố mà biếu cho đẹp lòng nhưng giờ nợ ngân hàng còn chưa trả hết.

Tôi đành nói khéo: ‘Vợ chồng con đang hơi khó khăn. Cái máy giặt từ từ rồi mua mẹ ạ’.

Thế là mẹ chồng gào tướng lên trách chúng tôi có cái máy giặt cũng tiếc. Giờ bà khoe với cả xóm là sắp được mua rồi, họ mà biết lại cười cho rồi con dâu phủi công, tính toán với bà già.

Nói thật, không khí trong nhà mấy hôm nay căng như dây đàn. Mẹ chồng cố kéo chồng tôi về cùng chiến tuyến để bắt tôi mua bằng được cho bà cái máy giặt. Tôi giận nên cũng im luôn. Chồng thì cứ kêu xin lỗi mẹ đi mà tôi chẳng biết mình có lỗi gì trong chuyện này.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet