Dâu thời nay chiều quá sinh sinh hư, đúng là mẹ dâu chứ chẳng phải con dâu nữa. 

Tôi chỉ có 1 thằng con trai, nuôi ăn học tử tế muốn tìm cho nó cô vợ tương xứng cả về trình độ lẫn gia thế. Vậy nhưng con trai tôi đâu có chịu nghe mẹ, đi làm được vài năm nó đưa về 1 con bé nhà quê rồi một mực đòi cưới cho bằng được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con dâu tôi thấy trai thành phố, gia đình điều kiện thì bám chặt không bỏ, sau còn chửa ễnh ra ép nhà tôi cưới. Gớm, miệng nó cứ bảo là không tính toán gì, là yêu con tôi thật lòng chứ tôi lạ gì mấy cái mánh khóe của gái nông thôn hám tiền. Thôi thì vì máu mủ nhà mình tôi buộc phải cho con trai cưới cho xong chứ trong lòng chẳng ưa.

Ghét thì ghét vậy nhưng sau về làm dâu con trong nhà rồi tôi cũng bỏ qua chuyện cũ vì tính ra thì mình cũng chỉ có 1 đứa con dâu chứ nhiều nhặn gì. Tôi cũng tính phải uốn nắn dạy bảo nó thật cặn kẽ nhưng thú thực, con dâu tôi chán khinh khủng. Mang tiếng con gái nhà quê mà có thấy chịu thương chịu khó gì đâu. Sáng nào mẹ chồng không gọi thì cũng ngủ tới 6,7h sáng, trong khi tôi đã dặn phải dậy từ 4 rưỡi 5h dọn dẹp. Thế mà nó cãi:

“Mẹ thông cảm, con đi làm về mệt quá, đêm lại thức khuya trông cháu. Với lại nhà có việc gì đâu mà phải dậy sớm thế”.

“Ai chẳng đi làm, còn con cái đẻ ra phải chăm là đương nhiên. Chị than nỗi gì. Còn chị bảo nhà không có việc gì, để tôi chỉ cho chị biết, 5 tầng đấy sáng nào chị cũng lau sạch cho tôi rồi hãy đi làm”.

Thế là từ hôm đó, sáng nào đúng 4 rưỡi tôi cũng gọi cửa cho dâu dậy dọn dẹp. Gớm mà con bé cũng tiểu thư lắm, sáng dậy có mỗi việc xách nước lau 5 tầng nhà với nấu bữa sáng, dọn dẹp, rửa bát đũa mà cũng đứng thở hắt ra kiểu như vất vả lắm. Có hôm con trai tôi thương vợ, bảo mẹ:

“Mẹ đừng bắt bẻ vợ con quá, sáng ra lau mấy tầng nhà còn làm thêm đủ việc nữa, vợ con còn sức đâu mà đi làm”.

Tôi điên lên chỉ tay sang nhà hàng xóm. Cô con dâu nhà bên đấy chửa 8 tháng vẫn đang hì hục buộc hàng lên xe máy. Hàng cao quá đầu người, mồ hôi nhễ nhại chuẩn bị đi giao cho người ta.

“Lau có 5 cái tầng nhà mà đã thở hắt ra thì còn được tích sự gì. Nhìn hàng xóm kia kìa, chửa vượt mặt vẫn đi giao hàng tối ngày đó. Đây thì sướng quá, được ở nhà cao cửa rộng nên lại giở tính tiểu thư”.

Vậy là cả con trai với con dâu tôi đều phải im. Tôi ghét nhất cái kiểu bênh nhau, dậy vợ phải ngay từ thuở bơ vơ mới về chứ không sau nó ngồi lên đầu lên cổ mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết