Mọi người cứ đùa rằng kiếp trước em cứu cả thế giới nên kiếp này mới may mắn được làm dâu nhà tốt. Nói thật là em cũng thấy mình có phúc khi được gả vào nhà chồng hiện tại. 

Vợ chồng em kết hôn được gần 2 năm rồi. Cưới xong cái là hai đứa thả luôn. Mà chẳng hiểu sao nửa năm trời chẳng có tin vui gì cả. Em cũng sốt ruột lắm chứ. Mẹ chồng thì cũng mong cháu nhưng bà sợ em buồn nên mới hỏi:

“Mẹ hỏi thật, hai đứa đang kế hoạch à”.

Sau khi em kể là mình chưa có bầu thì mẹ bắt đầu đưa đi thăm khám. Rồi thuốc bổ các thứ cũng là mẹ mua hết. Uống thuốc được chừng 2 tháng thì em có tin vui các chị ạ. Vừa thấy con dâu 2 vạch cái là mẹ em tuyên bố luôn:

“Từ nay con không được đụng tay vào làm việc gì nữa. Ảnh hưởng đến cháu của mẹ”.

Bà thuê ngay giúp việc về làm việc nhà. Mọi thứ cũng được sửa lại, sắm mới để phù hợp với bà bầu. Chẳng hạn trước đây vợ chồng em ở trên tầng 3 thì khi có bầu, mẹ chồng sợ em đi lại không an toàn nên đổi lên tầng 3 ở. Còn vợ chồng em thì xuống tầng 2. 

Hết cữ 6 tháng, em định đi làm thì mẹ chồng cho ngay 1 tỷ: Ở nhà chăm cháu cho cứng cáp đã

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Nói ra thì nhiều người không tin, chứ lúc gần sinh, em vẫn chẳng biết phải mua cái gì vì mẹ chồng đều mua đủ cả rồi. Cứ hôm nào hứng chí lên là bà lại mua cả tá đồ về. Mà quần áo bỉm sữa nhiều quá, em sợ dùng không kịp nên có dám mua đâu. Còn lúc sinh thì cứ bệnh viện quốc tế mà nằm, bà nội bao toàn bộ chi phí. 

Mẹ chồng em tâm lý lắm các chị ạ. Thông gia lên chăm cháu ban ngày thì buổi tối, bà xung phong bế cháu đêm. Mà bình thường buổi sáng bà cũng bận rộn công việc của mình lắm chứ. Vậy mà đêm cứ tranh bế cháu cho con dâu ngủ. Có hôm ngại quá em không để mẹ chồng bế cháu, sáng bà lại trách thế này chứ:

“Người đẻ như cua lột, con phải kiêng cữ cẩn thận, ngủ đủ giấc thì mới có sức mà chăm con. Không phải ngại gì cả, mẹ trải qua rồi nên mẹ biết”.

Nghe mẹ chồng nói mà em cảm động rơi nước mắt. Bởi có phải ai cũng được như bà đâu?Thậm chí mẹ đẻ của em chứng kiến thông gia chăm con mình còn phải tặc lưỡi:

“Mẹ chẳng chu đáo được bằng bà ấy đâu”.

Mẹ em nói cũng đúng. Vì có nhiều người còn không cho con dâu kiêng cữ ấy. Thế rồi qua 6 tháng, em dự định đi làm lại. Chồng thì không bảo gì, cũng chỉ nói là nhà chẳng khó khăn, em tiếp tục ở nhà chăm con cũng tốt. Còn thích ra ngoài cho vui thì đi làm. 

Hôm vừa rồi em mới đề cập vấn đề này với mẹ chồng. Vậy mà ngay hôm sau, tài khoản tự nhiên nổ tận con số 1 tỷ, em phải nhìn đi nhìn lại, đếm con số thì đúng là 1 tỷ thật. Về nhà mẹ chồng bảo:

“Con cứ ở nhà chăm cháu cho cứng cáp đã. Mẹ vừa chuyển 1 tỷ từ tiền tiết kiệm sang cho con đấy, thích tiêu gì thì tiêu, đừng tiết kiệm, sau này mẹ còn cho thêm”.

Nhận 1 tỷ của mẹ chồng mà em cứ ngơ ra luôn, số tiền quá lớn đối với bản thân em từ trước đến giờ. Mẹ chồng nói thế rồi thành ra em cũng không dám bảo sẽ đi làm nữa. Nhưng dạo này cứ đọc mấy vụ trầm cảm sau sinh, em sợ mình ở nhà nhiều rồi cũng như thế quá. Các chị ơi, có ai đợi con 1 tuổi mới đi làm lại không ạ? 

Hết cữ 6 tháng, em định đi làm thì mẹ chồng cho ngay 1 tỷ: Ở nhà chăm cháu cho cứng cáp đã

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com