Nhà các chị có làm món thịt gà xào tỏi bao giờ chưa. Vậy mà mẹ chồng em đổ cả đĩa thịt gà đi vì bà chê không ăn được, nghĩ mà vừa bực vừa tiếc của.

Em về làm dâu 3 năm rồi, thế nhưng chưa bao giờ được lòng mẹ chồng. Lúc nào bà cũng chê em hết cái này đến cái kia. Nào là người đã xấu, nhà quê còn nấu ăn vụng, không hợp khẩu vị của bà. 

Con em năm nay gần 2 tuổi, nhờ mẹ chồng ở nhà trông cháu giúp để đi làm. Bà bảo thẳng:

“Tao trông cháu cũng được thôi nhưng tháng đưa đây 5 triệu, bằng tiền thuê giúp việc trông trẻ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em làm lương được 10 triệu nhưng cũng vui vẻ đưa mẹ chồng. Mỗi tháng bà mua một chỉ vàng cất đi, còn tiền ăn uống sinh hoạt em với chồng bỏ ra hết. Ông bà có lương hưu nhưng giữ đấy tiết kiệm, thỉnh thoảng lại đưa nhau đi du lịch.

Mẹ chồng em nhận trông cháu thì bà chỉ làm mỗi việc trông cháu thôi, nhà cửa không bao giờ dọn. Ông bà với cháu ở nhà ăn xong bát đũa để tất ở bồn đợi con dâu về rửa. Đến nồi cơm bà cũng không cắm luôn, vậy mà lúc nào mồm cũng kêu mệt mỏi, xong đổ tội cho cháu:

“Nó khóc suốt ngày, bà bế đau hết cả cánh tay”.

Em nấu ăn thì bữa nào bà cũng chê lên chê xuống. Hôm thì bà kêu món xào nhạt toẹt, rồi lại chê canh mặn chát. Trong khi đó em nêm nếm rất vừa miệng. Hôm nào em đi làm về cũng hì hục nấu ăn, có bữa mệt quá làm món luộc cho nhanh đỡ cầu kì thì bố mẹ chồng không thích.

Ông bà chỉ ưa những món kho, rim hay xào cho thật nhiều gia vị đậm đà vào cơ. Nghĩ bố mẹ chồng ở nhà trông cháu mệt, nên em cũng làm món này món kia thật ngon để ông bà ăn cho có sức trông cháu.

Trước chưa đi lấy chồng em hay làm món thịt gà xào tỏi. Hôm qua có hứng nên em chế biến món đó cho cả nhà ăn. Đến bữa, em bưng đĩa thịt gà xào tỏi thơm nức ra mà mẹ chồng vừa ngồi xuống mâm liền bảo:

“Sao lại xào thịt gà với tỏi, cô định cho cả nhà ngộ độc à?”

“Ơ ngộ độc làm sao được mẹ, ở nhà con vẫn nấu như thế ăn bao lâu nay có sao đâu”.

Em vừa nói vừa đi lấy giấy ăn, vậy mà mẹ chồng bưng luôn đĩa thịt gà xuống bếp đổ ụp vào thùng rác. Em tiếc quá kêu ầm lên:

“Sao mẹ lại đổ cả đĩa thịt đi như vậy?”

“Tôi không ăn kiểu nhà quê. Sống mấy chục năm rồi chưa thấy ai nấu thịt gà cho tỏi cả”.

“Mẹ không ăn thì để người khác ăn, sao đổ đi phí hoài”.

Nhìn đĩa thịt gà bị lẫn vào rác bẩn mà em tiếc đứt cả ruột, đồ ăn mà bà làm như thế có quá đáng không. Chồng em với bố chồng cũng hùa theo, bảo không ai nấu thịt gà cho tỏi bao giờ. Ở nhà ngoại em thường xuyên ướp tỏi với thịt gà xào lên, ăn cả chục năm nay vẫn sống nhăn răng có ai bị sao đâu.

Chồng bắt đi nấu món khác, em tức quá chiên mấy quả trứng lên cho ông bà ăn tạm. Có món ngon thì bà đổ đi rồi đành chịu ăn đạm bạc thôi. Chẳng biết em quê hay là cả nhà bà quê nữa, càng nói càng tức.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet