Có chị nào ở cữ lâu đến phát ngán như em không? Hơn 4 tháng rồi nhưng mẹ chồng vẫn bắt kiêng và giữ gìn như hồi mới đẻ vậy. Thành ra nằm nhà hết ôm con rồi ăn với ngủ, em sắp lăn mất các chị ạ.

Hồi chưa lấy chồng em gầy lắm luôn, lúc nào cũng chỉ có 44 kg thôi trông như con khô ấy. Hồi mới về nhà người yêu ra mắt, mẹ anh cứ cầm cổ tay em xuýt xoa:

“Sao lại gầy thế cháu, phải ăn uống vào cho có da có thịt tí mới khoẻ cháu ạ”.

Cứ tưởng mẹ anh chê mình gầy dặt dẹo, nhưng thực ra là bà thương em, cứ cuối tuần lại gửi đồ ăn để anh mang sang cho em. Bà còn trẻ nên vẫn dùng được điện thoại và face, thỉnh thoảng lại nhắn tin bảo:

“Cháu ăn uống cho đầy đủ vào nhé. Nay bác gửi hộp chả cá thằng Bình mang sang đấy, nếu thích ăn hôm sau bác lại làm cho”.

Hồi chưa cưới em cũng quý mẹ chồng tương lai, cứ về quê em lại mang hoa quả sạch dưới đó lên biếu nên bác thích lắm. Đi làm được một thời gian thì bọn em cưới, nhà có 2 anh em trai nhưng vì anh cả học ở nước ngoài rồi đang làm việc bên đó. Sau này anh chị ấy có về cũng không ở chung nên tụi em sống với bố mẹ chồng.

Em đẻ 4 tháng mẹ chồng vẫn bưng cháo móng giò đu đủ tận giường, ăn để sữa về cho con bú

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Ông thì bình thường nhưng bà tâm lý hết ý luôn. Bà về hưu mất sức nên giờ chỉ ở nhà thôi, nhưng ông bà có một dãy nhà trọ cho người lao động thuê, tháng chẳng cần làm gì cũng thu gần 20 triệu. Em vẫn đi làm nhưng mỗi tháng bà đưa 5 triệu bảo:

“Con cầm mà tiêu vặt, mua cái gì thì mua, đi làm không ăn được cơm gọi đồ về mà ăn”.

Em cầm tiền mẹ chồng cho cũng ngại nên cứ cuối tháng lại rủ bà đi siêu thị, mua bộ quần áo hay đôi giày đôi dép cho bà.

Từ lúc con dâu mang bầu mẹ chồng chăm bẵm kỹ lắm, lúc nào cũng hỏi thèm ăn gì mẹ mua cho. Biết em uống sữa bầu hay bị nôn nên lúc nào cũng đặt sẵn đĩa hoa quả đấy động viên khích lệ con dâu uống hết cốc sữa. Nhờ mẹ chồng chăm kỹ quá nên em tăng liền 20kg, lúc lên bàn sinh được hơn 60 kí.

Em ở cữ thì bà chăm khỏi phải nói luôn, đồ ăn cả tuần không trùng món, bà còn bày biện thật đẹp mắt bưng lên tận phòng rồi ngồi bế cháu cho con dâu ăn. Nằm cữ lâu quá chán em mò xuống bếp phụ cắm cơm thì bị mẹ mắng cho trận:

“Đã hết cữ đâu mà xuống đây con, để đấy mẹ làm tí là xong có nặng nhọc gì đâu. Gái đẻ cứ phải kiêng  4, 5 tháng sau mới không bị ảnh hưởng”.

Thế là em nằm ổ hơn 4 tháng rồi mẹ chồng vẫn ninh cháo móng giò bưng lên tận giường, còn ngồi quạt cho nguội giúp con dâu xong bảo:

“Để thằng Tí đấy bà bế, con ăn cháo đi cho nóng. Ngấy nhưng tuần cố ăn 1, 2 bữa cho sữa về để con nó bú nhé”.

Em cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ chồng, ăn sạch bách bát cháo không bà nấu ngon quá bỏ lại phí. Thành ra em chỉ ăn với ngủ nên giờ sắp lăn đến nơi các chị ạ.

Nghĩ em thấy mình may mắn vì có mẹ chồng quá tâm lý, thương con dâu. Chỉ mong bà có sức khoẻ, sống thật lâu với con cháu, như thế là em vui lắm rồi.

Em đẻ 4 tháng mẹ chồng vẫn bưng cháo móng giò đu đủ tận giường, ăn để sữa về cho con bú

Ảnh minh họa: Nguồn CH3plus.com