Dạo này đọc nhiều vụ con cái vì tài sản bố mẹ chia không đều mà đoạn tuyệt tình anh em, thậm chí còn làm những điều tồi tệ hơn thế mà tôi thấy rùng mình thay. Nói thật là không ở đâu là không xảy ra cái chuyện bất công, thiên vị. Ngay cả trong gia đình bé nhỏ của mình đấy thôi. Thế nhưng quan trọng là mọi người ứng xử làm sao với những việc như vậy.

Nói đâu xa, như nhà chồng tôi đây, bố mẹ anh sinh được 3 người con, chồng tôi là cả. Hai đứa cưới nhau được gần chục năm rồi. Tôi sống chung với bố mẹ chồng gần 2 năm thì chú út cưới vợ nên ra ở riêng.

Bố mẹ chồng tôi có một cái lạ là rất thiên vị giữa các con. Ông bà luôn quan niệm ở với đứa nào thì mới cho đứa ấy. Chị chồng lập gia đình rồi thì không nói làm gì. Bố mẹ có 2 thổ đất, lúc đầu ai cũng nghĩ có hai thằng con trai thì sẽ chia mỗi người một thổ. Thế nhưng chúng tôi ra thuê trọ cũng không thấy bố mẹ chồng nói gì.

Trong khi đó ông bà bán thổ đất kia được 5 tỷ, nhưng cho chú út xây cái nhà 3 tầng khang trang đẹp lắm. Số còn lại đưa cho chú ấy mở công ty, làm ăn. Có bao nhiêu tiền ông bà dồn hết cho chú út, còn vợ chồng tôi thì không được xu nào.

Đợt trước chồng tôi mua con xe để đi chạy hàng, thiếu độ 100 triệu anh mới về bên nhà mượn, thì mẹ chồng bảo:

“Tiền có bao nhiêu đưa thằng Hải hết rồi, bố mẹ làm gì cầm đồng nào”.

Chồng tôi cũng bực, trên đường về nhà anh nói với vợ:

“Ông bà cái gì cũng cho chú út, giờ quay ra hỏi vay thì vợ nó lại mặt nặng mày nhẹ”.

Tôi mới động viên anh ấy:

“Thôi anh ạ, ông bà ở với ai thì cho người ấy là điều đương nhiên. Vợ chồng mình cũng ở riêng, không chăm sóc bố mẹ được nhiều, mình chưa biếu ông bà cái gì nên cũng không đòi hỏi.

Chồng tôi thở dài:

“Ừ, em nghĩ được như thế còn đỡ, nhiều người khác họ tị ra mặt ấy”.

Chồng tôi nói có phần đúng, rất nhiều người bố mẹ thiên vị, chia tài sản cho con cái không đều nên họ quay ra tranh giành, từ mặt, thậm chí làm hại lẫn nhau. Vậy nhưng tôi nghĩ khác, quan điểm của tôi  “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, tài sản bố mẹ chồng làm ra ông bà muốn cho ai quyền của ông bà.

Dù không được chia mét đất hay xu tiền nào thì tôi vẫn coi trọng bố mẹ chồng chứ không hề ghét hay thái độ nặng nhẹ. Tuy không sống chung nhưng ở gần đây, nên tôi có gì ngon cũng mang sang biếu ông bà. Những lúc bố mẹ chồng ốm đau đi viện đều lên chăm sóc, thay ca cho thím dâu nghỉ ngơi.

Cha mẹ đã sinh ra chồng mình, tôi là vợ thì cũng là con cái của ông bà, nên bố mẹ chồng có thiên vị ai đi nữa, mình là phận dâu con vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc như bố mẹ ruột. Làm vậy không phải chỉ để đổi lại được thứ gì đó thuộc về vật chất, mà còn là việc con cái báo hiếu bố mẹ, hơn nữa để các con tôi nhìn vào đó mà học theo, sau này nó cũng đối xử với mình như vậy chứ đi đâu mà thiệt với hơn. Tôi nói thế đúng không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch3.plus