Một trong những điều khiến em không ưng nhất ở mẹ chồng mình là cái tính nói một đằng làm một nẻo. Ngày trước, lúc hai vợ chồng em yêu nhau, mẹ chồng em hứa:

“Sau này hai đứa cưới mẹ sẽ sửa lại nhà cho khang trang. Làm lại phòng để các con ở cho thoải mái”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ấy thế mà khi bọn em chuẩn bị cưới rồi vẫn chẳng thấy bà có động tĩnh sửa nhà. Bà bảo:

“Kế hoạch thay đổi, tại vừa rồi bố các con ốm phải đi viện mấy tháng nên tiền tiết kiệm của mẹ có bao nhiêu dồn cả vào để chăm lo cho ông ấy, thành thử không sửa nhà được. Thôi chịu khó ở nhà cũ một thời gian nhé”.

Bà nói thế đương nhiên em chỉ còn biết vâng dạ chứ làm thế nào. Chẳng lẽ hủy hôn chỉ vì nhà chồng chưa sửa nhà nhưng trong lòng em thì ấm ức lắm, cảm giác như thể mình bị cho ăn bánh vẽ ấy.

Rồi hôm cưới cũng thế, trước bà bảo cưới bà sẽ trao 1 cây vàng vậy mà sau cho được có 5 chỉ. Đã ghét em càng thêm ghét hơn.

Cũng vì toàn “nuốt lời” với con dâu như thế nên sau em về làm dâu bà chẳng dám bắt bẻ. Em cứ đi làm từ sáng tới tối mịt, có hôm xong việc cũng cứ ngồi trên công ty chơi, đợi tối hẳn cho mẹ chồng cơm nước xong xuôi mới về chỉ việc ăn thôi, chẳng việc gì phải lao đầu vào bếp cho khổ.

Cưới 1 năm thì em có bầu. Bố mẹ chồng em thấy chuẩn bị có cháu mừng lắm. Mẹ chồng cũng chịu khó mua đồ tẩm bổ cho em. Bà chăm em cũng là lẽ thường bởi chồng em là độc đinh. Em sinh cháu nội duy trì nòi giống cho nhà bà đương nhiên bà phải quý phải chăm chứ còn gì nữa. Vậy nên thi thoảng chồng em thấy vợ thờ ơ với mẹ, anh ấy cứ nói bóng nói gió:

“Đấy, em thấy không, bố mẹ anh quá chiều con dâu. Anh thấy ít mẹ chồng nào tâm lý được như bà. Con dâu chửa không phải sờ tay vào làm việc nhà, mẹ chồng làm hết. Nhất em”.

Em đáp lời luôn:

“Nhất gì… đó là lẽ đương nhiên. Bà chỉ có mình em làm dâu. Không đối xử tốt, sau về già đừng mơ em chăm. Mẹ anh như thế là khôn đó”.

Bực nhất là hôm em đi đẻ, rõ trước đó mẹ chồng bảo:

“Con cứ yên tâm, hôm nào con sinh mẹ sẽ cho thêm tiền viện phí”.

Thế mà tới hôm em nhập viện, bà đưa được cho 5 triệu bạc trong khi em đẻ gói dịch vụ hết 20 triệu. Ức chế, xuất viện em đưa thẳng con về ngoại cho mẹ chồng tự hiểu mà suy nghĩ lại về cách cư xử của bản thân. Em phải để bà biết rằng, sống sao hưởng vậy, tính toán ki bo với cháu nội thì em còn lâu mới cho con gần gũi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết