Chưa bao giờ em thấy cuộc đời đen tối, khổ ải thế này các chị ạ. Cùng là đàn bà, cùng cảnh đi làm dâu, chửa đẻ vượt cạn vất vả mà không hiểu sao mẹ chồng em lại nhẫn tâm với con dâu của mình tới vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em là thứ, trên anh ấy có 2 người anh trai, họ đều đã sinh nếp tẻ đủ cả rồi vậy mà mẹ chồng vẫn áp lực bắt em phải đẻ con trai. Đợt em mang bầu đứa thứ nhất, tròn 3 tháng đi siêu âm biết là con gái, bà tỏ thái độ luôn:

“Nhà này trước nay có gen đẻ trai đầu lòng, mình chị một kiểu, đúng là chẳng ra sao”.

Vì không thích cháu gái nên những ngày em mang thai, mẹ chồng không ngó ngàng hỏi han nửa lời. Chán ở chỗ, chồng em nghe theo mẹ nên cũng quay ra lạnh nhạt với vợ. Thậm chí anh ấy còn bảo:

“Đẻ con gái coi như chưa đẻ. Liệu mà tính sinh đứa thứ 2”.

Vậy là bé đầu vừa chập chững biết đi, mẹ con anh lại bắt em đẻ tiếp trong khi em đẻ mổ, sức khỏe còn chưa lại hẳn. Gia đình chồng không quan tâm dâu khỏe yếu ra sao chỉ thúc đẻ như cái máy. Chồng em còn cảnh cáo nếu không đẻ, anh sẽ ra ngoài tìm người đẻ thay.

Cực chẳng đã, em đành phải cai sữa con rồi “thả” theo ý chồng. Con 15 tháng em chửa lần 2. Mặc dù lần này em cũng canh trứng, bấm ngày song ông trời vẫn chỉ cho con gái. Mẹ chồng biết, bà đòi bắt em bỏ:

“Một đứa có gái là quá đủ rồi, đẻ lắm cho tốn tiền nuôi chứ tích sự gì”.

Thương con em khóc lóc, van xin chồng cho giữ bằng được. Cuối cùng gia đình anh đồng ý nhưng vẫn như lần trước, mẹ con anh tuyệt nhiên không quan tâm tới đứa cháu trong bụng em.

Bé thứ 2 được 20 tháng, chồng bắt đẻ tiếp. Lần này anh đi bốc thuốc uống trước 6 tháng, canh trứng, ăn mặn các kiểu theo tư vấn của những người đi trước. Thai đủ 3 tháng, em đi siêu âm bác sỹ nói bé giống bố, mẹ con anh về mở tiệc ăn mừng. Nhưng khi thai được 22 tuần, bác sỹ siêu âm lại bảo bé giống mẹ. Bản thân em cũng khá sốc nhưng lần này em nhất quyết không cho nhà chồng biết giới tính của con vì sợ họ lại bắt bỏ. Với lại thực tình trong lòng em vẫn có chút hi vọng biết đâu bác sỹ nhầm. Em vẫn thầm cầu mong như thế.

Ngày đau bụng vào viện, nghĩ con dâu đẻ con trai mẹ chồng em đôn đáo lo lắng. Cho tới khi em mổ xong bác sỹ thông báo con gái, mẹ chồng đứng ngoài cửa phòng nói thật to:

“Con gái thì thôi gọi bố mẹ cô lên mà đón cháu, nhà tôi thừa rồi sức đâu mà chăm với nom”.

Nói xong mẹ con anh kéo tay nhau về để mình em trong phòng hậu phẫu, con phải nhờ y tá chăm. Cũng may ngay sau đó mẹ đẻ em tới kịp chứ không mẹ con em bơ vơ trong viện. Nghĩ mà nản quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết